28/02/2010 04:00 GMT+7

Bệnh cọp

longhp
longhp

TTC - Trong tác phẩm “Hương rừng Cà Mau”, nhà văn Sơn Nam từng có truyện ngắn “Hát bội giữa rừng”. Truyện kể chuyện đoàn hát bội Bầu Tèo về xóm Khoen Tà Tưng giữa rừng U Minh diễn để kiếm sống. Xứ U Minh thời đó còn nhiều cọp. Bà con trong xóm phải “Cất một căn nhà giữa sông theo kiểu 3 căn 2 chái. 3 căn giữa dùng làm sân khấu, 2 chái dùng để đào kép ăn ở nấu cơm”. Bà con thì “Chung quanh sân khấu nọ, xốc cừ làm vòng thành, gốc cừ này khít gốc cừ kia chừng một gang tay. Ai muốn coi cứ việc bơi xuồng vô vòng rào nọ”.

P8QFNBgl.jpgPhóng to

Đoàn hát diễn không hay lắm, nhưng... cọp trong rừng cũng ra coi hát. Khi người xem định bơi xuồng về thì “2, 3 ông cọp chạy dài theo bờ rạch”. Người sợ quá, đành bơi xuồng vô vòng thành, ngủ lại tới sáng mai. Khi đoàn hát đi rồi “Có lẽ mấy ông cọp nọ còn mê hát bội hơn loài người... Một đôi ông cọp thường lui tới ngồi cú rũ dựa gốc cây gừa bên bờ rạch”. Ông Sơn Nam kết luận: Cụm từ “Coi hát cọp” là do mấy ông cọp đi coi hát hồi xưa mà ra!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Cách viết truyện ngắn thêm một chút nói dóc kiểu Nam bộ của nhà văn Sơn Nam hay quá chừng quá đỗi, đọc thiệt có duyên, thiệt sướng cái lỗ tai. Thực ra, chữ “cọp” trong cụm từ “Coi hát cọp” của Sơn Nam tiên sinh nguyên là động từ copier trong tiếng Pháp. Nó được bà con Nam bộ dân dã hóa ra thành cọp-dê có nghĩa là sao chép, là nghía, là địa để... mần theo.

Học trò đi thi cọp-dê bài của anh bạn ngồi bên cạnh. Đọc báo cọp là không chịu bỏ tiền mua báo mà đi đọc khín của người khác. Coi hát cọp là coi hát mà không tốn tiền tốn gạo nuôi đào kép. Ở đây là cọp trong rừng U Minh ra coi hát cọp của bà con miệt Khoen Tà Tưng. Cọp không chịu đóng tiền đóng gạo, ra coi chơi vậy thôi. Sơn Nam tiên sinh chơi chữ cực kỳ thú vị.

Than ôi, cọp theo kiểu đó là chuyện của cọp ở rừng U Minh! Thời nay, bệnh cọp lây lan sang người, nên thiếu gì người cọp. Những người tự xưng là nhà nghiên cứu cọp lung tung sách của người khác, in ra đứng tên mình để giương danh với đời. Người ta mua các luận văn có sẵn, chép lại và sửa đổi một tí hay nhiều tí để có cái luận văn mới tốt nghiệp cử nhân.

Luận án tiến sĩ cũng được cọp theo phong cách đó. Ca khúc âm nhạc cũng thế, mà kịch bản phim cũng vậy. Báo chí từng la rùm về vụ cọp nhạc trong nước, nhạc nước ngoài làm của mình. Tôi đã từng bắt được quả tang một tổng công ty nọ chép nguyên xi một công trình kỹ thuật của người Nga làm “công trình nghiên cứu” cho đơn vị mình. Tất cả công thức đều y chang, chỉ có cái chữ “b” trong tiếng Nga khó quá, họ nhái không được.

8PooJE4Y.jpgPhóng to

Trước đây, ca sĩ TT ở miền Nam có giọng nữ kim (soprano) khá đẹp, chuyên hát những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao như “Les flots du Danuble” (Sóng sông Danuble), “Beau Danuble bleu” (Sông Danuble xanh tươi đẹp), “Ô mê ly”, “Buồn tàn thu”... Có một chị ca sĩ trong nước cứ cọp y cách của ca sĩ TT mà hát, và hát đúng những ca khúc đó. Lại có vài ông ca sĩ cọp kiểu hát rên rỉ sến chảy nước của ông CL trước đây. Các em ca sĩ trẻ cứ cọp cách hát của nhau, em này na ná như em kia, rút cuộc chẳng em nào có bản sắc. Các bạn trẻ cọp cách ăn mặc của đào điện ảnh Hàn Quốc. Họ cọp y chang từ cái tóc tới đôi giày.

Bệnh cọp đi sâu vào đời sống kinh tế xã hội. Các tỉnh miền Trung cọp nhau cách làm thủy điện đến nỗi một tỉnh có tới 57 nhà máy thủy điện. Nói nhà là nói cho oai, thực sự có nơi chỉ đáng gọi là chòi máy. Những chòi máy này chẳng có hồ tích nước, chẳng có đập tràn. Cứ ngăn sông, nhét turbine vào cho nước chảy qua là có điện. Tỉnh này cọp cách làm thủy điện của tỉnh kia. Họ ra sức chặt cây, phá rừng; cọp (thiệt) hết còn đất sống, sợ quá chạy tuốt qua Lào.

Người ta cọp nhau cách nuôi cọp. Ông Đ.N. ở Bình Dương cứ tưởng cọp cũng như mèo nên mần cái chuồng nhỏ nhỏ, rào thấp thấp, khiến cọp nhảy ra vồ chết người. Quả là trọc phú làm văn hóa, bởi cái thành của mấy ổng xây không giống bất cứ một con giáp nào của loài người tiến bộ cả.

Gần đây ở Bình Thuận, người ta xử án một ông cọp. Ông cọp này tên Minh, có thành tích lấy xe hơi tông vào nạn nhân, vớt nạn nhân lên ca-pô rồi thắng lại cho nạn nhân té xuống và lái xe cán qua. Ấy vậy mà bề trên nhơn đức, xử ông tội cố ý gây thương nhớ - xin lỗi, thương tích chứ không phải tội danh giết người. Họ quên mất câu bản chất hành vi gây án quyết định tội danh. Có tin đồn ông cọp này đã dâng cái gì đó cho một số ông cọp xơi.

Chuyện cọp còn nhiều, bệnh cọp cũng lắm, nói hết năm Con Cọp chưa chắc đã xong. Mà nói nhiều không chừng bị cọp liếm. Thôi vậy, hổng nói nữa!

ĐỒ BÌ

cLYoDspr.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Canh Dần 2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

longhp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên