Hành khách phải xếp hàng mua vé nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Trong khi đó điểm bán vé của Công ty TNHH Việt Tân Phát (171 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, chuyên bán vé xe đi Tây nguyên) có hàng trăm khách hàng vây kín, trầy trật lắm khách hàng mới mua được vé tết.
Khoảng 7g đã có hàng trăm hành khách chen chúc nhau lấy số thứ tự mua vé xe tết trước cổng của Công ty TNHH Việt Tân Phát. Nhiều người cho biết đến đây từ 5g nhưng đã lấy số thứ tự 300 trở lên và tiếp tục ngồi kín hai bên đường chờ tới lượt mua vé. Anh Trần Văn Lâm, một hành khách vừa mua được ba vé đi Gia Lai vào 28 tháng chạp, cho biết đến đây từ 5g nhưng mãi đến gần 7g mới lấy được số thứ tự là 1.361 nên phải ra lề đường ngồi chờ hơn ba giờ sau mới mua được vé. Đến khoảng 15g, số thứ tự đã lên đến 2.200, rất nhiều trường hợp lấy được số thứ tự lớn nghe những người đi trước thông tin lại “Đã hết vé ngày 26 đến 28 tháng chạp” đành lủi thủi ra về. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hi vọng sẽ mua được vé ngày khác nên vẫn nán chờ giữa trưa nắng gắt.
Trong khi đó, tại bến xe miền Đông, nhiều nhà xe thông báo vé tết trong các ngày cao điểm từ 4 đến 8-2 (24 đến 28 tháng chạp) của các tuyến đi Nha Trang, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Bình, Huế... đã hết. Riêng quầy bán vé Hà Linh (đã đề cập trong bài: “Xe tết làm giá”, Tuổi Trẻ ngày 13-1) dù mới tổ chức bán vé nhưng các ngày đi cao điểm từ 4 đến 8-2 đã hết vé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận