![]() |
| Bé Sơn Ca, 5 tuổi - Ảnh do tác giả cung cấp |
Đó là lần đầu tiên má ôm hình hài nhỏ bé trong vòng tay, áp bé vào lòng, ngắm cái miệng xinh xắn ngậm bầu sữa mẹ. Bé giương mắt nhìn má, rất lâu, bằng ánh mắt trìu mến hân hoan. Ngàn lần sau đó, mỗi khi má ôm bé vào lòng, bé lại tặng cho má ánh nhìn quý giá ấy. Khoảnh khắc gần gũi, ấm áp, bình yên tột cùng đó có lẽ mọi người mẹ trên thế gian này, cũng như má, sẽ không thể nào quên.
Đó là lần má vô ý để bé bị thương. Một lần khi bé mới biết bò, tay bị mảnh chén bể găm vào rướm máu và một lần bé nghịch quạt máy bị cánh quạt cứa đứt ngón tay máu chảy quá chừng. Bé đau, khóc ngất. Vậy mà khi má luống cuống dỗ dành, chắc trông má ngộ lắm nên tự nhiên đang khóc bé lại bật cười làm má cũng cười theo. Mai mốt lớn lên đọc được những dòng này, chắc bé không nỡ trách má đâu phải không?
Đó là những khi má miệt mài bên máy tính, ráng làm xong việc mà quên mất bé đang nheo nhóc bò dưới chân, nhìn má bằng ánh mắt vừa khát khao vừa lo sợ. Bé thèm được má ôm ấp, nói những lời cưng nựng. Nhưng bé sợ bị má nạt nộ xua đuổi đi để tập trung làm việc. Vì vậy, bé chỉ dám ngước nhìn má thèm thuồng. Má ân hận biết bao khi có lần vì quá căng thẳng công việc, má nỡ lòng đẩy bé ngã, còn lớn tiếng khiến bé tủi thân thút thít suốt buổi chiều. Sau này lớn lên đọc được những lời “thú tội” này, hãy tha thứ cho má, nghe con!
Đó là một lần má dại khờ để bé ngủ một mình đi công việc, lúc đó bé 2 tuổi. Ba đi làm. Thức dậy không thấy ai, chắc bé đã khóc nhiều lắm. Má chạy về đến nơi nhìn thấy bé thò đầu ra từ cửa sổ phòng trọ, mắt mũi lem luốc, khóc ré lên nửa như trách móc, nửa như vui sướng tột cùng khi thấy má. Ôi, chắc bé đã chờ má lâu lắm. Ôm bé vào lòng, má xót xa khi bé mếu máo trong buồn tủi: “Sao má bỏ con?”.
Đó là những lần má bệnh, bé bưng nước, lấy thuốc cho má, còn hỏi thăm: “Má bớt chưa, đau chỗ nào chỗ nào?” rồi lấy bàn tay nhỏ xíu vuốt vuốt ra chiều lo lắng.Đó là những khi thấy má khóc, bé ngừng chơi, chạy đến ôm má, dỗ dành: “Nín đi, giỏi lát nữa con dẫn đi chơi mua bong bóng màu hồng cho nha”.
Đó là những lúc gần đây ba má bỗng không còn thương nhau nữa. Má dò hỏi: “Bé thích ở với ba hay má?”, lần nào cũng nhận được câu trả lời “trước sau như một” của bé: “Ba má”.
Nỡ lòng nào ba má lại tước đi niềm hạnh phúc được lớn lên trong tình thương trọn vẹn của cả ba và má, phải không con? Chắc chắn rồi, má hứa!
|
Trẻ dưới 7 tuổi dễ bị sốc tâm lý Bác sĩ Thái Thanh Thủy - trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM - cho biết trẻ em dễ bị ảnh hưởng lâu dài về tinh thần khi gặp những biến cố gây khủng hoảng, chấn thương tâm lý. Tùy độ tuổi của trẻ mà cú sốc đó sẽ ảnh hưởng thế nào. Ở trẻ dưới 1 tuổi, đối với bé quan trọng nhất là người mẹ. Do đó, dù trong hoàn cảnh nào cũng không nên để trẻ phải vắng mẹ quá sáu tháng. Một giai đoạn nữa mà trẻ dễ bị khủng hoảng tâm lý là khi đi nhà trẻ, mẫu giáo. Nếu đi học gặp phải vấn đề nào đó khiến bé sợ hãi, bé sẽ có những biểu hiện ngủ không ngon giấc, hoảng loạn, lo lắng. Ở tuổi tiểu học, trẻ cũng rất dễ bị tác động, bị sốc. Sự chia ly (người thân mất, bố mẹ ly hôn...) ảnh hưởng cực kỳ quan trọng lên trẻ nhỏ tuổi, đặc biệt khi trẻ dưới 7 tuổi, vì đây là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, hình thành khung cơ bản về mặt tâm lý của trẻ. Trên 7 tuổi, trẻ tương đối vững vàng hơn về mặt tâm lý nên mức độ ảnh hưởng sẽ đỡ hơn. Mức độ ảnh hưởng tâm lý thế nào còn tùy kiểu thần kinh của từng trẻ. Có trẻ tự chống chọi, trụ được trước chấn thương, khủng hoảng tâm lý, nhưng có trẻ buông xuôi. Biểu hiện nặng nhất về tâm lý của trẻ qua hai thái cực: một là trầm cảm, trẻ có biểu hiện thụt lui, khép kín; hai là chống đối quyết liệt, biểu hiện bằng thái độ bất cần, không nghe lời... Để giúp trẻ vượt qua cú sốc, đặc biệt trong trường hợp phải ly hôn, cha mẹ không nên giấu giếm mà cần giải thích cho trẻ hiểu người lớn cũng có những chuyện này chuyện kia, khi lớn lên con sẽ hiểu vì sao ba không ở cùng. Cố gắng giúp bé hiểu là dù có ly hôn, người cha không bao giờ “biến mất”, vẫn là cha của bé, vẫn luôn yêu thương bé và bé vẫn có gia đình. Song nếu người mẹ nghĩ mình có thể thay thế được người cha của bé là sai lầm. Mẹ dù có thương yêu bé thế nào cũng chỉ ảnh hưởng đến bé 50%, còn 50% bé sẽ ảnh hưởng từ người cha. Tùy từng bé, từng hoàn cảnh mỗi gia đình, tùy phản ứng của từng trẻ mà có biện pháp hỗ trợ tâm lý khác nhau giúp trẻ vượt qua khủng hoảng. L.TH.H. ghi |
![]() |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận