'Bé' Xuân Mai, Xuân Nghi tái hợp sau hơn 20 năm qua MV Có ai quan tâm mình đâu?

Xuân Mai, Xuân Nghi - những 'sao nhí' nổi tiếng của V-pop cùng trở lại trong một sản phẩm mới, gửi gắm thông điệp về việc buông bỏ những định kiến, áp lực và tiếng nói tiêu cực để sống đúng với chính mình.

'Bé' Xuân Mai, Xuân Nghi tái hợp sau hơn 20 năm qua MV Có ai quan tâm mình đâu? - Ảnh 1.

'Bé' Xuân Mai và Xuân Nghi ra mắt MV Có ai quan tâm mình đâu?, nhắn nhủ giới trẻ buông bỏ những áp lực vô hình - Ảnh: NVCC

Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng khỏi các hoạt động âm nhạc, Xuân Mai bất ngờ trở lại với Có ai quan tâm mình đâu?, ca khúc kết hợp cùng Xuân Nghi trong mini album Let's Never Give A Sh**, phát hành ngày 17-7.

Đây cũng là lần đầu tiên hai giọng ca từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả cùng thu âm và xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Màn hội ngộ vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi sự trở lại của Xuân Mai mà còn bởi câu chuyện phía sau mối quan hệ giữa hai "sao nhí" một thời.

Từ bé Xuân Mai, bé Xuân Nghi đến hai người phụ nữ trưởng thành

Trong ký ức của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X, Xuân Mai và Xuân Nghi từng là hai cái tên nổi bật của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. 

Xuân Mai được biết đến rộng rãi qua loạt ca khúc thiếu nhi, đặc biệt là hình ảnh Con cò bé bé. Trong khi đó, Xuân Nghi cũng tạo dấu ấn riêng với giọng hát và phong cách biểu diễn cá tính từ khi còn nhỏ.

Việc hai nghệ sĩ thường xuyên được đặt cạnh nhau từng khiến họ không tránh khỏi những so sánh. Tuy nhiên, Xuân Nghi nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa cô và Xuân Mai là tình bạn thân thiết, không phải sự cạnh tranh như một số đồn đoán. Hai người từng quen biết và gắn bó từ những năm còn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thiếu nhi.

MV Có ai quan tâm mình đâu? của Xuân Nghi và Xuân Mai 

Sau những năm tháng nổi tiếng từ khi còn nhỏ, con đường của cả hai dần rẽ theo những hướng khác nhau. Xuân Mai sang Mỹ sinh sống, kết hôn và tập trung cho gia đình với ba con nhỏ. Cô gần như rời xa các hoạt động âm nhạc trong hơn hai thập kỷ.

Trong khi đó, Xuân Nghi từng có thời gian rút khỏi showbiz, sau đó trở lại với những dự án mang màu sắc cá nhân và chịu ảnh hưởng rõ nét từ âm nhạc quốc tế. Cô từng chia sẻ rằng khi quay lại với nghệ thuật, mình phải bắt đầu gần như từ con số 0, thay vì tiếp tục sống trong cái bóng của hình ảnh "bé Xuân Nghi" ngày nào.

Chính vì vậy, Có ai quan tâm mình đâu? không chỉ là một ca khúc mới mà còn mang ý nghĩa như một cuộc gặp lại sau một hành trình dài. Xuân Mai cho biết đây là lần đầu tiên cô và Xuân Nghi cùng thực hiện trọn vẹn một dự án âm nhạc, từ thu âm đến quay MV.

"Có những hành trình phải đi thật xa, để rồi một ngày đủ can đảm quay trở về", Xuân Mai chia sẻ về lần tái xuất. Với cô, dự án cũng là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật và là kỷ niệm được tạo nên cùng người bạn lâu năm.

'Bé' Xuân Mai, Xuân Nghi tái hợp sau hơn 20 năm qua MV Có ai quan tâm mình đâu? - Ảnh 2.

Xuân Nghi - Xuân Mai cùng hát khúc ca yêu đời, mang đến nhiều hứng khởi cho khán giả lâu năm của họ - Ảnh: NVCC

Khi những bất an vô hình trở thành câu chuyện của người trẻ

Mang màu sắc pop rock, Có ai quan tâm mình đâu? khai thác tâm trạng quen thuộc của nhiều người trẻ: luôn bị bao quanh bởi những ánh nhìn, sự kỳ vọng, những lời phán xét và áp lực phải trở thành một phiên bản "đúng chuẩn" trong mắt người khác.

Với Xuân Mai, việc trở lại sau hơn 20 năm đồng nghĩa với việc đối diện với một hình ảnh hoàn toàn khác trong mắt khán giả. Cô không còn là cô bé từng xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc thiếu nhi ngày nào mà là một phụ nữ trưởng thành, đã có cuộc sống riêng và những trải nghiệm riêng.

Sự thay đổi ấy cũng là điều được công chúng chú ý khi những hình ảnh mới của Xuân Mai xuất hiện. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tái hiện hình ảnh "bé Xuân Mai" trong quá khứ, sản phẩm mới cho thấy một lựa chọn khác: trở lại với tư cách một người trưởng thành, bằng một sản phẩm âm nhạc và một câu chuyện phù hợp với hiện tại.

Với Xuân Nghi, hành trình ấy lại là câu chuyện về việc thoát khỏi cái bóng của một hình ảnh từng quá nổi tiếng. Nữ ca sĩ từng thừa nhận không muốn âm nhạc thời thơ ấu trở thành định danh theo mình suốt đời. Việc xây dựng lại con đường nghệ thuật vì thế đòi hỏi cô phải tìm kiếm một tiếng nói riêng, thay vì chỉ được nhớ đến như một "sao nhí" của nhiều năm trước.

'Bé' Xuân Mai, Xuân Nghi tái hợp sau hơn 20 năm qua MV Có ai quan tâm mình đâu? - Ảnh 3.

Xuân Nghi (trái) và Xuân Mai cùng thực hiện một MV "đúng chất" của cả hai khiến fan thích thú - Ảnh: NVCC

Màn "gia hạn tuổi thơ" đáng yêu

Chưa đầy 5 tiếng lên sóng, MV Có ai quan tâm mình đâu? nhận được lượng thảo luận rôm rả trên mạng xã hội, cùng gần 500 lượt bình luận dưới MV. Khán giả để lại những chia sẻ đầy xúc động:

"30 tuổi vẫn được nghe Xuân Nghi, Xuân Mai ra nhạc mới, cảm động quá".

"Giọng hai chị vẫn hay như xưa".

"Xem MV chẳng hiểu sao xúc động, như nhìn thấy một phần của tuổi thơ. Cảm nhận được Xuân Mai đã phải trải qua rất nhiều thứ để có thể quay trở lại với âm nhạc như thế này".

"Nhớ hồi bé, cứ Tết đến xuân về là mở bé Xuân Mai coi, chỉ xem được bé Xuân Nghi trên TV mà giờ được thấy hai chị ra MV với nhau, làm mình quá nhớ về thời thanh xuân của tuổi trẻ lại ùa về".

"Cảm ơn hai chị vì đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của em và của rất nhiều người thuộc thế hệ chúng em. Cảm ơn vì những bài hát, những nụ cười và những kỷ niệm mà thời gian không thể xóa nhòa".

'Bé' Xuân Mai, Xuân Nghi tái hợp sau hơn 20 năm qua MV Có ai quan tâm mình đâu? - Ảnh 4.Hương Tràm, Kiều Anh, Mono... thi nhau đưa bản sắc Việt vào album, MV mới

Vài năm trước đây, khán giả Việt Nam thường tranh luận một MV 'giống Hàn Quốc đến bao nhiêu phần trăm?', thì hiện nay câu hỏi lại chuyển thành: Sản phẩm này có đủ đậm bản sắc Việt hay chưa?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất