Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường kèm bức thư ghi 'hoàn cảnh khó khăn' của người mẹ

Đi chợ sớm, một người phụ nữ tại xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) phát hiện một bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên lề đường lúc rạng sáng, kèm theo bức thư của người mẹ.

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường kèm bức thư ghi 'hoàn cảnh khó khăn' của người mẹ - Ảnh 1.

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường kèm bức thư trình bày "hoàn cảnh khó khăn" của người mẹ - Ảnh: T.G.

Ngày 3-7, UBND xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương đang phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 4h45 sáng cùng ngày, bà Phan Thị Bé (trú thôn Hải Dương, xã Mỹ Thủy) đi chợ sớm ngang qua khu vực xóm Diên An, thôn Hải Dương) thì phát hiện một chiếc giỏ nhựa màu trắng sữa đặt bên lề đường.

Tiến lại gần kiểm tra, người phụ nữ này ngỡ ngàng khi thấy bên trong là một bé trai sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi. Cháu bé bụ bẫm, sức khỏe hoàn toàn bình thường và rất tỉnh táo.

Bên trong chiếc giỏ nhựa chỉ có một số đồ dùng quen thuộc của trẻ sơ sinh như quần áo, tã, một lon sữa. Đáng chú ý, trong giỏ có 1 bức thư ngắn được cho là của người mẹ để lại.

"Tôi là mẹ của bé, cháu sinh ngày 2-6-2026, vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi con được, nếu ai nhặt được con thì xin giúp đỡ nuôi con, tôi xin cảm ơn", nội dung bức thư viết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Mỹ Thủy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an xã và Trạm y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra sức khỏe cho cháu bé và lập biên bản sự việc theo đúng quy định.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã bàn giao cháu bé cho gia đình bà Phan Thị Bé và ông Hoàng Công Thiện (cùng trú thôn Hải Dương) nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời trong thời gian chờ tìm lại người thân.

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường kèm bức thư ghi 'hoàn cảnh khó khăn' của người mẹ - Ảnh 2.Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước chùa với lá thư 'con là sinh viên' đã được người thân đến nhận lại

Liên quan đến vụ việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa chùa Hoằng Phúc (Quảng Trị) kèm một số đồ vật trong đó có tờ giấy ghi mẹ là sinh viên không thể chăm sóc, người thân cháu bé đã đến nhận lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất