
Cháu bé bị bỏ rơi trong rẫy cao su tại xã Ia Mơ, Gia Lai - Ảnh: T.H.
Ngày 31-12, nguồn tin cho hay bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký công văn yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, xã Ia Mơ và các cơ quan liên quan kiểm tra việc nhận con nuôi đối với cháu bé bị bỏ rơi trong rẫy cao su tại xã Ia Mơ.
Không giao cho gia đình hiếm muộn mà giao cho vợ chồng đã có 3 con
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai nhận được nhiều nguồn thông tin phản hồi về hồ sơ nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có nhiều điểm chưa rõ ràng, tạo dư luận trái chiều.
Cụ thể, cháu bé này được nhiều gia đình liên hệ chính quyền xã Ia Mơ xin nhận nuôi, trong đó có cặp vợ chồng hiếm muộn ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai, có điều kiện kinh tế.
Tuy nhiên, sau đó một gia đình ở Đà Nẵng được xét duyệt hồ sơ nhận con nuôi trong khi đã có nhiều con.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, trường hợp của cháu bé rất thương tâm, cần quan tâm chăm sóc bảo vệ đặc biệt. Việc cho nhận nuôi phải thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy định, đảm bảo sức khỏe, cuộc sống sau này.
Do đó lãnh đạo tỉnh giao các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi đối với trường hợp bé sơ sinh nêu trên.
Giao UBND xã Ia Mơ phối hợp cơ quan chức năng rà soát các hồ sơ đăng ký nhận con nuôi. Yêu cầu hồ sơ chấp thuận phải đảm bảo đúng, đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước khi ban hành quyết định.
Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, chữa trị và theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé đến khi bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi.
Chủ tịch xã Ia Mơ nói gì về quyết định giao con nuôi?
Trước thông tin vụ việc, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho hay việc quyết định giao cháu bé cho người nhận nuôi xuất phát từ đánh giá tình trạng bệnh lý của cháu và điều kiện của gia đình nhận nuôi.
Với vợ chồng tại xã Kon Gang là gia đình hiếm muộn hơn 10 năm, 2 vợ chồng là người Ba Na, nghề nghiệp làm nông với 2ha cà phê. Còn vợ chồng tại Đà Nẵng có điều kiện kinh tế khá tốt, làm doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
Qua kiểm tra, cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh, thủng một bên màng nhĩ, thận cũng bị ảnh hưởng chức năng do bỏ rơi trong trời lạnh.
Trong trường hợp cháu khỏe mạnh, không mắc bệnh lý thì có thể giao cho gia đình ở xã Kon Gang. Nhưng sau khi phát hiện tình trạng bệnh trên, xã cân nhắc và quyết định giao cho cặp vợ chồng tại Đà Nẵng nhận nuôi vì nhận định gia đình này có điều kiện tốt hơn để chăm sóc y tế và đảm bảo phát triển cho cháu sau này.
Cháu bé bị bỏ rơi trong rẫy cao su giữa đêm lạnh
Như tin Tuổi Trẻ Online đã đưa, tối 8-12, công nhân Đội sản xuất la Mơ thuộc Công ty Cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, phát hiện cháu bé này bị bỏ rơi tại khu vực rẫy cao su phía sau dãy nhà của đội sản xuất.
Lúc phát hiện trên người cháu bé hoàn toàn không có quần áo, tã bỉm, cũng không có bất cứ vật dụng, tư trang, thư từ nào kèm theo. Trên người cháu bé còn nguyên dây rốn, nên được phỏng đoán bị bỏ rơi ngay sau khi vừa sinh xong. Trên mặt cháu bé có nhiều vết trầy xước nghi do bị động vật cào cấu. Sau đó cháu được đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chăm sóc, chữa trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận