
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (thứ hai từ trái qua) và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bìa phải) trao giải nhất cho các diễn viên cải lương tài năng - Ảnh: LINH ĐOAN
Đến dự buổi bế mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Trịnh Thúy Mùi, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc…
TP.HCM có Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy…
Tài năng cải lương không chỉ gói gọn trong 25 phút
Sau một tuần tranh tài khá sôi nổi tại Nhà hát Trần Hữu Trang, 36 thí sinh đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp cả nước đã phô diễn khả năng ca diễn của mình đến khán giả, ban giám khảo.
Kết quả, ban giám khảo đã thống nhất trao 4 giải nhất cho Trương Trọng Nhân (đơn vị Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) với tiết mục Diễn kịch một mình, Nguyễn Thị Bích Châm (nghệ danh Bích Trâm, đơn vị Công ty TNHH Entertainment Vũ Luân) vai Thị Bình trong Lôi vũ.
Lê Hoàng Nghi (đơn vị Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ) với vai Herostratus tiết mục Kẻ đốt đền, Nguyễn Thị Hà (nghệ danh Ngân Hà, đơn vị Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) với vai Macbeth trong Tùy hứng phu nhân Macbeth.
Trong bài tổng kết cuộc thi của mình NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho rằng giải nhất năm nay nghĩa là trong đợt thi các bạn tỏa sáng, được ghi nhận. Nhưng đó cũng chỉ là một vai diễn 25 phút trên sàn diễn.
Đường nghề còn dài, các bạn phải tự nhận thấy mình còn có những thiếu sót, chưa trọn vẹn để cố gắng học hỏi, trau dồi nghề nghiệp không ngừng, tiến bộ hơn nữa trong tương lai.

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, tổng kết đánh giá cuộc thi - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong tổng kết, ông Giàu cũng chỉ ra nguồn kịch bản tham gia dự thi không nhiều dẫn đến việc trùng lặp hoặc các tiết mục sử dụng đi sử dụng lại từ năm này qua năm khác như Diễn kịch một mình, Lý Chiêu Hoàng, Người cai ngục, Duyên kiếp, Thời con gái đã xa, Một phút một thời, Dòng sông đỏ…
Từ hiện trạng đó mà dẫn đến có những băn khoăn trong cách dàn dựng của đạo diễn, cách thể hiện của diễn viên. Làm sao cho khác, cho mới quả là một áp lực và không phải ai cũng tìm được chìa khóa hữu hiệu để những vai mẫu, trích đoạn cũ sống lại trong diện mạo khác, chinh phục được người xem hôm nay.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc (bìa trái) và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (bìa phải) trao giải nhì cho các thí sinh - Ảnh: LINH ĐOAN
Trách nhiệm bảo tồn, phát huy cải lương
Phát biểu bế mạc, PGS.TS Tạ Quang Đông nhấn mạnh Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc không chỉ là dịp để phát hiện, tôn vinh tài năng nghệ thuật mà còn là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, trao đổi phương pháp sáng tạo và cùng nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương trong giai đoạn hiện nay.
Ông nói: "Tôi tin tưởng sau cuộc thi này, mỗi nghệ sĩ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê, không ngừng học hỏi, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật cải lương nước nhà, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới".

Hai tài năng diễn viên cải lương các mùa trước là Kim Luận và Nguyễn Văn Khởi biểu diễn trong lễ bế mạc - Ảnh: LINH ĐOAN
Ngoài 4 giải nhất, ban giám khảo còn trao 9 giải nhì cho các diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trên cả nước.
Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao giải thưởng cho 10 diễn viên xuất sắc. Để kết thúc cuộc thi, Nhà hát Trần Hữu Trang đã dàn dựng một chương trình văn nghệ với sự tham gia của các tài năng trẻ đoạt giải cao qua các mùa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận