14/10/2020 16:25 GMT+7

Bé Chi và nỗi khát khao đến trường đã được đỡ đầu suốt 5 năm đại học

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Khao khát được đến giảng đường của cô sinh viên nghèo mồ côi cha, mẹ già yếu ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã thành hiện thực khi nhiều tấm lòng hảo tâm cùng tiếp sức.

Bé Chi và nỗi khát khao đến trường đã được đỡ đầu suốt 5 năm đại học - Ảnh 1.

Các cô giáo tặng quà động viên Chi tiếp tục đến giảng đường - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày qua, đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội khuyến học, Trung tâm y tế huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo UBND xã Trung Lộc đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho bạn Nguyễn Thị Linh Chi - tân sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế.

Linh Chi là nhân vật trong bài viết Nỗi khao khát của Chi đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 25-9. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Chi đạt 27,25 điểm và có nguyện vọng xét tuyển vào Khoa Dược, Trường ĐH Y Dược Huế.

Nhận giấy báo điểm, trong lòng Chi xen lẫn cảm giác buồn vui. Chi vui vì những nỗ lực học tập không ngừng nghỉ của mình đã thành hiện thực, nhưng cô buồn bởi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình chỉ có hai mẹ con, người mẹ đã già yếu, liệu rằng mình có tiếp tục đến giảng đường hay không.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều cá nhân, đơn vị đã biết đến hoàn cảnh éo le của Chi và mong muốn được tiếp sức để em có thể viết tiếp ước mơ.

Bé Chi và nỗi khát khao đến trường đã được đỡ đầu suốt 5 năm đại học - Ảnh 2.

Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu Chi trong 5 năm học đại học - Ảnh: MINH THÙY

Bác sĩ Nguyễn Trường Sinh - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Can Lộc - chia sẻ: "Khi đọc được thông tin về hoàn cảnh của gia đình Chi, chúng tôi đã đến trực tiếp khảo sát và tổ chức vận động toàn thể các y bác sĩ, cán bộ nhân viên của trung tâm nhận đỡ đầu em trong 5 năm học đại học".

Hàng tháng, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Can Lộc sẽ chuyển 2 triệu đồng để Chi trang trải việc học hành.

"Hi vọng sự đóng góp của tập thể y bác sĩ, cán bộ nhân viên của đơn vị chúng tôi sẽ tiếp thêm nghị lực để Chi vượt qua khó khăn, lo học hành để sau này có công việc ổn định", ông Sinh nói.

Cán bộ giáo viên ngành giáo dục huyện Can Lộc quyên góp tặng sổ tiết kiệm 40 triệu đồng; Quỹ nhân ái "Cùng em đến trường" của Hội Khuyến học Can Lộc kêu gọi giúp đỡ Chi 42,5 triệu đồng. Ngoài ủng hộ tiền, các nhà hảo tâm còn quyên góp ủng hộ Chi nhiều vật dụng sinh hoạt.

Bé Chi và nỗi khát khao đến trường đã được đỡ đầu suốt 5 năm đại học - Ảnh 3.

Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đã già yếu nhưng Chi rất giàu nghị lực học tập - Ảnh: DOÃN HÒA

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Bùi Thị Kiều Nhi - chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Can Lộc - cho biết, bài viết về hoàn cảnh cô giáo nghỉ hưu già yếu và con gái Linh Chi giàu nghị lực nhưng đường đến giảng đường có thể dang dở đã có sức lan tỏa mạnh.

"Địa phương, các tổ chức, ban ngành trong huyện đã cùng nhau vào cuộc để tiếp sức cho Chi thực hiện được ước mơ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã chia sẻ, quyên góp và trực tiếp đến giúp đỡ mẹ con cô Huê hơn 400 triệu đồng", bà Nhi nói.

Đón nhận những món quà nghĩa tình từ mọi người, mẹ Linh Chi, bà hoàng Thị Huệ (58 tuổi) không giấu nổi những giọt nước mắt mừng tủi, vì giờ đây con gái mình có thể bước tiếp vào đại học.

Chi cho biết, ngày 15-10 em sẽ lên đường vào Huế nhập học Khoa Dược học - Đại học Y dược Huế. Chi dự tính với số tiền các nhà hảo tâm chia sẻ bạn chỉ dành một phần để nhập học, số còn lại gửi tiết kiệm khi tạm thời chưa dùng đến.

"Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để sau này tìm một việc làm ổn định, để không phụ lòng mong mỏi của mọi người đã dành cho em", Chi xúc động nói.

Tân sinh viên khó khăn hãy gọi Tuổi Trẻ

1.000 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển đại học, cao đẳng năm học 2020-2021 trị giá 10 triệu đồng/học bổng và suất đặc biệt là 15 triệu đồng.

Báo Tuổi Trẻ rất mong bạn đọc giới thiệu những tân sinh viên học giỏi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được tiếp sức kịp thời, qua địa chỉ email: tiepsucdentruong@tuoitre.com.vn hoặc điện thoại: 0283.997.3838.

Bạn đọc có thể đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ ủng hộ kinh phí học bổng, chỗ ở, phương tiện học tập... cho tân sinh viên, giúp các bạn vững tin trong học tập.

Kinh phí học bổng chuyển về: Phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ các khu vực.

Chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ số 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM hoặc ví điện tử MoMo "Chung tay cùng Tuổi Trẻ". Nội dung chuyển tiền: "Ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên".

Bé Chi và nỗi khát khao đến trường đã được đỡ đầu suốt 5 năm đại học - Ảnh 5.
Nỗi khao khát của Chi Nỗi khao khát của Chi

TTO - Cô gái đó muốn nghỉ học để chăm người mẹ đau ốm triền miên nhưng cũng khát khao được bước vào giảng đường và viết tiếp ước mơ của mình, không để cuộc đời mình cơ cực như mẹ.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên