- Mấy ông chỉ chăm chăm vào mấy thủ tục trên giấy tờ. Còn ti tỉ giấy phép con khác nhan nhản ngoài đường sao không dẹp?
- Tự ái nha. Đâu ông nói đi?
- Mấy cái biển báo tốc độ ấy, không “giấy phép con” là gì? Thênh thang như đường băng máy bay, vậy mà cắm cái biển 40km/h. Bò trên đường rộng, đường tốt khó chịu, bức xúc lắm. Dân tình gọi biển báo bất hợp lý là mấy cái bẫy. Mà đã là bẫy rồi thì tùm lum chuyện nảy sinh, nói không xuể đâu.
- Có thuốc trị rồi. Ai cắm “bẫy” thì người đó nhổ. Nếu “bẫy” ở lại thì người phải ra đi. Người ta đã nói quyết liệt như thế rồi.
- Quá quyết liệt. Nhưng nói nhỏ nhé, đâu phải một ông cắm bẫy đâu. Vài chục ông. Mà người của ông nói quyết liệt ấy đâu thể vươn tay xuống dưới các địa phương để buộc mấy cái ông cắm bẫy phải ra đi. Có ông nhắc khéo rồi, đã phân việc cắm biển về địa phương mà.
- Sao ông không nói sớm để người ta nói quyết liệt hơn, đại loại “người cắm bẫy bất kể ở đâu cũng phải ra đi”.
- Cho xin đi. Để người ta làm. Chắc họ cũng tìm cách thôi.
- Cách nào?
- Mấy ông quản lý đường ở trên bỏ nhỏ mấy ông quản lý đường ở dưới gỡ giùm đi mà.
- Thôi thì cách nào cũng được, miễn là bà con mình ra đường không còn gặp bẫy là tốt rồi, lúc đó phải nói lời cảm ơn, xin cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận