
CLB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 13 - Ảnh: PHI HẢI
Có mặt trên khán đài sân Chi Lăng theo dõi 6 bàn thắng chia đều cho hai đội, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) không giấu được niềm vui khi thấy đội bóng mình yêu quý giành 1 điểm đầy kịch tính trên sân nhà.
Ba bàn thắng của CLB Đà Nẵng do Lopez Pissano ghi 2 bàn, Milan Makaric 1 bàn. Trong khi Lucao ghi 2 bàn cho Thể Công - Viettel, bàn còn lại do Đinh Viết Tú thực hiện.
Hết trận, bầu Hiển dẫn cháu xuống sân hỏi thăm, động viên thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Ông căn dặn nhiều điều, bao gồm cả cách chơi, lối chơi của cả đội trước ban huấn luyện.
Ghi nhận tinh thần thi đấu quyết tâm, không bỏ cuộc đến phút chót, bầu Hiển "mở két" thưởng thêm cho CLB Đà Nẵng 1 tỉ đồng. Đây là phần thưởng không nhỏ cho cả đội.
Theo đó, CLB Đà Nẵng thường chỉ nhận được 200 - 300 triệu đồng cho một trận hòa sân nhà hoặc sân khách. Mùa này, họ thua đến 11 trận, hòa 7, cho nên không được thưởng nhiều.
Ngoài thưởng tiền, ông Hiển còn cùng các cầu thủ hô to khẩu hiệu của CLB Đà Nẵng với mong muốn giúp đội trụ hạng thành công bằng mọi giá khi giải còn 6 vòng nữa.
Trước mắt, CLB Đà Nẵng có lần thứ 2 thoát khỏi vị trí chót bảng. Họ bằng 13 điểm với PVF-CAND nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu sau 2 lượt đi và về.
Đội xếp chót sẽ phải xuống hạng nhất thi đấu mùa giải năm sau. Trong khi vị trí thứ 13, CLB Đà Nẵng phải đá trận play-off với đội á quân của Giải hạng nhất, nhiều khả năng là Bắc Ninh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận