Bát tuấn mã trên đường hoa Buôn Ma Thuột - khi đại ngàn giao hòa sóng biển

Người dân phía tây tỉnh Đắk Lắk hài lòng với linh vật ngựa và đường hoa rực rỡ. Sự kết hợp giữa cà phê Tây Nguyên và cá heo biển cả mang ý nghĩa tinh thần đoàn kết chào năm mới.

Bát tuấn mã trên đường hoa Buôn Ma Thuột - khi đại ngàn giao hòa sóng biển - Ảnh 1.

Linh vật xuân Bính Ngọ được người dân dành nhiều lời khen ngợi - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 15-2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột cho biết các hạng mục của đường hoa đang được hoàn thiện, sẵn sàng chào đón Tết.

Những ngày giáp Tết, khi nắng xuân bắt đầu phủ lên phố núi, đường hoa tại Buôn Ma Thuột trở thành điểm hẹn rộn ràng của người dân và du khách. 

Từ sáng sớm, từng tốp phụ nữ xúng xính áo dài đủ sắc màu thong thả dạo bước, dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc xuân giữa không gian ngập tràn màu sắc.

Tại công viên trung tâm, dưới bầu trời xanh trong, đại cảnh bát tuấn mã nổi bật với gam màu cam đỏ chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp, mạnh mẽ. 

Linh vật gồm 8 chú ngựa được chia thành hai nhóm, phi nước đại hướng về nhau, như dòng chảy hội tụ của núi rừng và biển cả. Những đường nét tạo hình khỏe khoắn, thần thái sinh động khiến cụm linh vật trở thành điểm nhấn hùng hồn giữa phố núi đang vào xuân.

Bát tuấn mã trên đường hoa Buôn Ma Thuột - khi đại ngàn giao hòa sóng biển - Ảnh 2.

Đường phố Buôn Ma Thuột rực rỡ bởi gam màu trang trí sặc sỡ, nổi bật

Không chỉ mang tính tạo hình, bát tuấn mã còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối và bứt phá: khi đại ngàn gặp biển cả, sức mạnh được nhân lên, mở ra một mùa xuân mới của thịnh vượng và gắn kết.

Nhiều ngày qua, khi các tỉnh, thành liên tục "khoe" linh vật ngựa đón xuân Bính Ngọ, người dân Buôn Ma Thuột cũng không khỏi mong chờ diện mạo linh vật của phố núi. Khi bát tuấn mã chính thức trình làng trên đường hoa, sự chờ đợi ấy nhanh chóng được thay bằng cảm giác hài lòng, thích thú và niềm tự hào về một biểu tượng xuân vừa mạnh mẽ, vừa giàu ý nghĩa.

Chị Lê Thị Quỳnh Như (26 tuổi, trú phường Thành Nhất) cho biết nhiều ngày trước khi ngựa được đưa ra công viên để lắp ráp, chị và gia đình đã dự đoán đường hoa năm nay sẽ vô cùng khác biệt nhưng không ngờ lại lộng lẫy như vậy. 

"Đường hoa Buôn Ma Thuột hoành tráng ngoài mong đợi của người dân, tôi tin chắc đây sẽ là một điểm check-in "hot" trong những ngày sắp tới", chị Như nói bằng giọng tự hào.

Hai tiểu cảnh hạt cà phê Tây Nguyên và cá heo tung trên sóng biển nổi bật giữa đường hoa 

Bên trái đại cảnh là tiểu cảnh "Sóng về mùa xuân - vũ khúc cá heo xanh". Hình ảnh cá heo tung mình giữa những đường cong mềm mại của sóng biển, hòa cùng sắc hoa xuân rực rỡ, gợi lên hơi thở phóng khoáng của miền biển phía Đông tỉnh. Không gian vừa hiền hòa, vừa tràn đầy năng lượng, như mang cả nhịp sống biển trời Phú Yên về giữa lòng phố núi.

Ở phía đối diện, tiểu cảnh "Hương cà phê và sắc hoa - tinh túy hai vùng đất" tạo cảm giác lắng đọng hơn. Hạt cà phê Buôn Ma Thuột - biểu tượng quen thuộc của Tây Nguyên, tôn vinh giá trị văn hóa và nông sản đặc trưng của vùng đất bazan.

Không chỉ dừng lại ở tuyến đường hoa, khu vực trước quảng trường 10-3, mặt trước UBND phường Buôn Ma Thuột và dọc đường Nguyễn Tất Thành cũng được bố trí các tiểu cảnh linh vật, hệ thống điện trang trí và hoa tươi, tạo thêm không gian vui xuân cho người dân, du khách.

Bát tuấn mã trên đường hoa Buôn Ma Thuột - khi đại ngàn giao hòa sóng biển - Ảnh 5.

Họa sĩ Bùi Văn Đắc điểm lại các đường nét cho linh vật thêm sinh động

Ít ai biết phía sau những cụm linh vật rực rỡ ấy là hơn một tháng lao động miệt mài của gần 20 thợ thủ công đến từ TP.HCM. Từ khâu thiết kế, tạo hình đến vẽ và trang trí, mỗi công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ. Ông Bùi Văn Đắc (55 tuổi), họa sĩ phụ trách lên màu cho linh vật, cho biết riêng phần vẽ và trang trí bát tuấn mã đã mất gần ba tuần. 

"Ngựa được vẽ hoàn chỉnh tại TP.HCM, nhưng khi vận chuyển lên Đắk Lắk và lắp ráp, tôi phải giặm lại một số chi tiết để giữ được thần thái ban đầu", ông Đắc chia sẻ.

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, sự xuất hiện của bát tuấn mã và đường hoa Buôn Ma Thuột không chỉ làm đẹp không gian đô thị, mà còn mang đến cảm giác rộn ràng, phấn khởi - như một lời chào xuân đầy khí thế của phố núi Tây Nguyên.

Bát tuấn mã trên đường hoa Buôn Ma Thuột - khi đại ngàn giao hòa sóng biển - Ảnh 6.

Tuyến đường Phan Đình Giót xanh ngát là nơi người dân chọn dừng lại tản bộ, chụp áo dài Tết

Bát tuấn mã trên đường hoa Buôn Ma Thuột - khi đại ngàn giao hòa sóng biển - Ảnh 6.Linh vật ngựa mặt quạu là 'idol' thú vị hay tác phẩm lỗi?

Hình ảnh về chú ngựa mặt quạu trong không gian trưng bày linh vật xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Gia Lai khiến cho dân mạng thích thú nhưng cũng có những ý kiến trái chiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất