Phóng to |
Nhưng thực tế lại không phải vậy dù rằng vẫn có một phần nào bao hàm những lý tưởng đã nêu trên. Mời các bạn theo dõi những hé mở quanh các lý tưởng phổ biến nhất nhé.
• Khi đã kết hôn nghĩa là người phối ngẫu cùng tôi sẽ dành trọn tình yêu vô điều kiện cho tôi. Thực tế là người bạn đời của bạn dẫu yêu bạn đến đâu chăng nữa cũng không hề là cha hoặc mẹ của bạn, và như vậy anh ta / cô ta sẽ không thể nào dành cho bạn tình yêu tuyệt đối và vô điều kiện được như các đấng sinh thành ra bạn.
Đây không phải là tình cảm ruột thịt thiêng liêng mà ba mẹ vẫn dành cho con cái (dù cho vẫn được xem như là một trong các tình cảm thiêng liêng đáng trân trọng) - mẫu tình yêu không gợn chút toan tính hay đòi hỏi phải đền đáp. “Mỗi cá nhân khi chấp nhận gắn kết cuộc đời mình với ai đó đều nhằm mục đích đáp ứng phần nào những gì cá nhân ấy cần và còn thiếu” - nhà tư vấn Hôn nhân - Gia đình, Bonnie Senner nói. Đời sống hôn nhân được xem là hạnh phúc phải đặt trên nền tảng cho và nhận; có thể không hoàn toàn cân xứng nhưng cũng chẳng nên quá lệch.
• Một người có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Đây lại là một ngộ nhận khác trong tình yêu và đời sống hôn nhân, và thường khiến che mờ mọi lập luận logic nhất cho đến khi… vỡ mộng. Chẳng ai có thể là nhà tài trợ tuyệt vời, sốt sắng và đảm bảo đáp ứng tất tần tật mọi nhu cầu trên đời cho một ai đó cả.
Bạn có thể nhìn xung quanh để thấy rằng có không biết bao cặp dẫu đã kết hôn, đã ra riêng và cũng được xem là có thể tự cung tự cấp nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy anh chồng hay cô vợ chạy về nhà cha mẹ ruột hay bạn bè để nhờ giúp đỡ đấy thôi. Vậy thì đừng quá mơ màng hay thất vọng mà thay vào đó cần nhìn vào sự thật này để cùng nâng đỡ nhau trên bước đường sắp tới.
• Bất cứ khi nào tôi bị chỉ trích hoặc gặp rắc rối, người bạn đời cũng sẽ luôn bên tôi (và bênh vực) mà không hề từ nan. Thêm một sự lý tưởng hóa quá đáng của tình cảm đôi lứa. Đơn giản bởi vì người phối ngẫu của bạn không thể là cái bóng để luôn tò tò theo bạn trong mọi tình huống, ở mọi nơi. Chưa kể là có thể lúc bạn gặp rắc rối hay bị chỉ trích thì anh ta/ cô ta cũng gặp điều tương tự hay những gì bạn thấy bị xúc phạm ghê gớm thì lại thật sự không có gì với họ (và cả những người khác) chỉ vì cảm xúc và thế giới quan của mỗi cá nhân không khi nào là bản sao của ai cả. Và đó là lý do vì sao những nhà tư vấn, tâm lý học và hòa giải mới có “đất sống” bạn ạ.
Cần phải học cách chấp nhận điều này và điều chỉnh lối sống, tâm tư tình cảm của bản thân thay vì vin vào đó để kết tội không còn thương, không còn chung thủy nơi bạn đời của mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận