26/09/2023 12:34 GMT+7

Bắt kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân

A LỘC
và 1 tác giả khác

Sau hai ngày vào cuộc điều tra, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Vinh khi đang bán vé số lừa tráo được từ người khuyết tật.

Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai lấy lời khai của Phạm Ngọc Vinh, kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân gây xôn xao dư luận - Ảnh: A.B.

Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai lấy lời khai của Phạm Ngọc Vinh, kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân gây xôn xao dư luận - Ảnh: A.B.

Ngày 26-9, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay vừa bắt giữ Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi), kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân gây xôn xao dư luận.

Vinh bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Vinh được xác định đã đánh tráo 522 tờ vé số của bà Lê Thị Thuận (quê Khánh Hòa, tạm trú Biên Hòa).

Công an Biên Hòa đã bắt kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ không tay, không chân gây xôn xao dư luận

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 24-9, Vinh chạy xe máy từ quận 12 (TP.HCM) đến Biên Hòa, mang 470 tờ vé số đã xổ với mục đích lừa tráo người bán vé số.

Khi đến ngã tư Lạc Cường, Vinh phát hiện bà Thuận bị khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số một mình nên tiến tới hỏi mua số.

Bà Thuận đưa xấp vé số (530 tờ) đài Tiền Giang, Vinh hỏi mua 8 tờ và trả tiền cho bà Thuận.

Lợi dụng lúc bà Thuận không để ý, Vinh nhanh tay tráo đổi xấp vé số cũ của mình lấy xấp vé số mới của bà Thuận rồi tẩu thoát. 

Sau đó Vinh mang số vé số lừa tráo được bán cho một quầy vé số ở TP Thuận An (Bình Dương) được 4,24 triệu đồng (giá 8.000 đồng/tờ).

Vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.

Ngay sau đó Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an Biên Hòa vào cuộc điều tra.

Đến sáng 26-9, Vinh tiếp tục đi đánh tráo vé số tại phường Phước Tân với thủ đoạn tương tự. Các trinh sát đã theo dõi và bắt giữ Vinh khi đang bán vé số vừa lừa được tại một quầy vé số thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An.

Người dân góp tiền giúp người phụ nữ bị lừa tráo vé số

Bà Lê Thị Thuận bị dị tật bẩm sinh không tay, không chân và không biết chữ. Bà sống bằng nghề bán vé số ngay lề đường Dương Tử Giang, đoạn gần ngã tư Lạc Cường, khu phố 2, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa.

Sau khi vụ việc xảy ra, một số người dân đã quyên góp tiền giúp đỡ bà Thuận trả tiền gốc cho đại lý.

Theo bà Thuận, đây là lần thứ 4 bà bị người khác giựt vé số hoặc tráo đổi vé số mới bằng vé số cũ.

Chấn chỉnh bán vé số online tại miền TâyChấn chỉnh bán vé số online tại miền Tây

Vé số truyền thống chỉ được phép bán trực tiếp đến tay người mua thông qua công ty hoặc đại lý vé số, không được bán qua Internet.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên