Thứ 2, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ nữ sinh viên bị sát hại ở Điện Biên
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 11-2, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên xác nhận đơn vị này vừa bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ sát hại nữ sinh viên tên Cao Mỹ D. khi cô về nghỉ Tết cùng gia đình ở Điện Biên.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh viên bị sát hại ở Điện Biên - Ảnh: T.D
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, sau nhiều ngày nỗ lực không nghỉ tết, lực lượng Công an tỉnh, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đã khoanh vùng gần 1.000 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Đến trưa ngày 10-2, lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một nghi phạm có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Qua đấu tranh, bước đầu nghi phạm này khai nhận có liên quan đến vụ án sát hại cô sinh viên năm 4 của ĐH Thái Nguyên.
Mở rộng điều tra vụ án, sáng nay 11-2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp cùng tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an tiến hành đồng loạt bao vây, bắt giữ một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Điện Biên.
Trước đó, trong đêm 9-2, ban chuyên án đã thu giữ 2 tang vật quan trọng nghi liên quan đến vụ án là chiếc lồng gà và một quần dài giống như chiếc quần của nạn nhân Cao Mỹ D. mặc trước khi giúp mẹ đi giao gà cho khách trong chiều ngày 30 tết.
Hai tang vật này được tìm thấy cách hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 2km.
Kết quả giám định pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân Cao Mỹ D. đã tử vong dưới 48 tiếng trước thời điểm được phát hiện lúc 10h ngày 7-2 (tức mùng 3 tết).
Từ những kết quả điều tra ban đầu, dựa trên kết quả giám định hiện trường, ban chuyên án cũng nhận định nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Rất có thể đối tượng đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đem thi thể đến đây phi tang, tạo hiện trường giả.
Qua đó, ban chuyên án cũng xác định vụ án này có nhiều đồng phạm liên quan.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, hiện lực lượng công an đang nỗ lực điều tra làm rõ. Sau khi có kết quả, đơn vị sẽ thông tin chính xác, công khai các tình tiết của vụ án nghiêm trọng này.
Khoảng 10h sáng ngày mùng 3 tết (7-2), người dân phát hiện thi thể nữ sinh viên Cao Mỹ D. tại khu vực chuồng nuôi lợn của một gia đình vắng chủ nhà tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, cách mặt đường Quốc lộ 12 khoảng 50m.
Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng trên người chỉ còn mặc một chiếc áo thu đông màu nâu và quần lót, mũ bảo hiểm bị úp trên mặt. Phần cổ nạn nhân có nhiều vết tím bầm có dấu hiệu bị bóp cổ, sát hại.
Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, trước đó, khoảng 17h chiều 30 tết (ngày 4-2), Cao Mỹ D. phụ giúp mẹ đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng 36-38 tuổi tới hỏi mua gà với số lượng lớn.
Người đàn ông này đã xin số điện thoại của D. và đến 18h cùng ngày thì gọi lại báo mua 10 con gà và yêu cầu D. giao hàng đến khu vực chợ C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.
Đến khoảng 18h30, D. trực tiếp đi giao gà, khi đi em mặc một chiếc áo khoác trắng, lái xe máy hiệu Wave LX.
Sau đó không thấy D. về, điện thoại không liên lạc được, gia đình đã trình báo Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Điện Biên, đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm nhưng không có kết quả.
-
TTO - Đầu tư hơn 522 triệu USD nhằm khai thác khoảng 620.000 tấn muối/năm tại tỉnh Khăm Muộn (Lào), nhưng sau 15 năm rót hàng nghìn tỉ đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) phải “tháo chạy”.
-
TTO - Vụ một gia đình trải chiếu ngồi ăn trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hôm 6-2 (mùng 2 tết Kỷ Hợi) chưa kịp lắng xuống, hai vụ ngồi ăn tương tự diễn ra trên chính tuyến đường cao tốc này lại vừa được tung lên mạng xã hội.
-
TTO - Một cô gái Mỹ từng bỏ nhà đến Syria để gia nhập lực lượng IS vừa bị lực lượng người Kurd bắt sau khi trốn khỏi căn cứ địa cuối cùng của IS cho biết mình vô cùng hối hận và muốn được trở về với gia đình ở bang Alabama.
-
TTO - Khu vực kinh tế ngầm, chưa quan sát được đang hằng ngày hoạt động. Không thống kê, quan sát, quản lý được có thể gây thất thu, thậm chí tác động tiêu cực cho nền kinh tế.
-
TTO - 2 ngày sau khi bành trướng Trung Quốc tuyên bố “rút quân” khỏi Việt Nam, Takano Isao, phóng viên chiến trường người Nhật Bản, đã bị bắn xuyên qua thái dương trong cơn mưa đạn và pháo kích của Trung Quốc ngay nội thành thành phố Lạng Sơn.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận