08/07/2011 02:01 GMT+7

Bắt đầu vào cuộc

Nhóm PV miền trung
Nhóm PV miền trung

TT - Trong ngày 7-7, hàng nghìn người lần lượt đổ dồn về TP Huế và Đà Nẵng thông qua các bến xe, ga tàu...

bTuqu3Rn.jpgPhóng to
Thí sinh Ninh Thị Trang (Nghệ An) cùng mẹ vừa trải qua đoạn đường dài từ Nghệ An vào Đà Nẵng để dự thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hàng trăm nhà dân đã mở rộng cửa trong cuộc tiếp sức mùa thi, trong khi đó có rất nhiều chuyện lừa lọc, ép giá, nâng tiền ăn, tiền trọ...

Huế: nhiều nhà trọ chèn ép thí sinh

Tại bến xe phía bắc TP Huế trong ngày 7-7, hàng chục chuyến xe đò từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... lần lượt vào bến, trên mỗi xe nhét đầy thí sinh và người nhà. Đã vậy vừa xuống bến xe, dù có đội trật tự ngăn cản nhưng đội quân xe ôm vẫn vây lấy và níu vai níu cổ mời thí sinh, người nhà đi cho bằng được.

Chúng tôi theo chân một tài xế xe ôm chở một thí sinh và phụ huynh từ bến xe phía bắc đến đường Phùng Hưng, đoạn gần Trường ĐH Nông lâm Huế. Người đàn ông này chở thẳng họ vào căn nhà cho thuê trên một hẻm nhỏ đường Tạ Quang Bửu. Căn phòng nóng, chật chưa đầy 15m2 nhưng đã có năm người ở này được tính giá 20.000 đồng/người/ngày, chưa kể tiền nước.

Đoạn đường từ bến xe vào đây chừng 3km, nhưng tay xe ôm lấy 40.000 đồng và được chủ nhà dúi thêm một khoản tiền hoa hồng vào tay...

Tình trạng đó cũng bắt gặp tương tự ở bến xe phía nam TP Huế. Hàng chục chuyến xe từ Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng... đổ dồn về, trên xe chật kín người. Có nhiều chiếc xe 24 chỗ nhưng chất đến khoảng 40 người...

Chúng tôi tiếp tục đến các điểm phòng trọ tại khu vực trước Trường ĐH Khoa học Huế, khu vực Trường Bia và Trường Nguyễn Huệ... tình trạng chật chội, ép giá diễn ra tràn lan. Phần lớn thí sinh và người nhà khi thuê chỗ đã lỡ đưa giấy tờ tùy thân nên đành phải chấp nhận tiếp tục ở trọ, thậm chí phải trả thêm tiền điện, tiền nước khác hẳn với giao ước ban đầu...

Đà Nẵng: tàu xe bớt căng thẳng

Theo ghi nhận của phóng viên, tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, số lượng phụ huynh và thí sinh đổ về để mua vé xe dự thi đợt 2 ở các khu vực khác như Huế, Quy Nhơn... rất đông. Tình trạng đón khách ngoài bến xe, tranh giành khách, nhồi nhét thí sinh xảy ra nhiều. Dù giá vé tuyến Đà Nẵng - Huế chỉ 50.000 đồng/người, nhưng nhiều chủ xe khi ra ngoài bến đẩy lên với giá 55.000-60.000 đồng/người.

Tại ga Đà Nẵng, nhiều phụ huynh, thí sinh rất mệt mỏi sau hành trình dài. Các thí sinh tập trung về Đà Nẵng thi đợt 2 chủ yếu ở các địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam... Do các thí sinh đã đến Đà Nẵng từ đợt thi đầu tiên và ở lại tiếp tục chờ đợt thi thứ hai nên tình hình tàu xe đỡ căng thẳng hơn.

Vụ tai nạn giao thông mẹ đưa con đi thi tại Quảng Ngãi:

Nạn nhân Huỳnh Anh Tú đã tử vong

Ngày 7-7, bà con thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) chứng kiến nỗi đau và mất mát quá lớn của gia đình bà Lê Thị Bích Liên - cả hai mẹ con đều đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông khi bà Liên trên đường đưa con đi thi (Tuổi Trẻ ngày 5-7 đã đưa tin). Đám tang của người mẹ vừa xong thì gia đình nghèo ấy lại tiếp thêm một đám tang khi em Huỳnh Anh Tú (sinh năm 1993), học sinh Trường THPT Ba Tơ, vừa mới tử vong do mất nhiều máu.

* Cùng ngày, người nhà một nữ thí sinh quê Thanh Hóa đã vào TP.HCM nhận thi thể con đưa về quê an táng. Sau khi kết thúc đợt thi khối A vào Trường ĐH An ninh nhân dân, nữ thí sinh này lưu lại TP.HCM để tiếp tục dự thi khối D vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật. Tối 5-7, thí sinh được bạn chở bằng xe gắn máy đến cầu vượt Suối Tiên (Q.Thủ Đức) thì tai nạn xảy ra khiến thí sinh thiệt mạng và người bạn đi cùng bị thương. Trà Giang -

Nhóm PV miền trung
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên