20/11/2018 20:00 GMT+7

Bắt cướp bị đâm vẫn giữ điện thoại trả nạn nhân ngay phòng cấp cứu

SƠN BÌNH - UYÊN TRINH
SƠN BÌNH - UYÊN TRINH

TTO - Truy đuổi bắt cướp và bị đâm nhiều nhát dao, chàng trai 19 tuổi vẫn giữ điện thoại bị cướp giật và trả cho nạn nhân trong lúc mình đang cấp cứu.

Bắt cướp bị đâm vẫn giữ điện thoại trả nạn nhân ngay phòng cấp cứu - Ảnh 1.

Chàng trai Đinh Tiên Hoàng - Ảnh: UYÊN TRINH

Ngày 20-11, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ, truy xét đối tượng cướp giật tài sản đã đâm anh Đinh Tiên Hoàng (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Tân Bình) bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ra tay nghĩa hiệp bị cướp đâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 16-11, chị Phan Bích Thủy (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Tân Bình) đang đạp xe đạp trên đường Nguyễn Hiến Lê. Khi đi đến số 22 Nguyễn Hiến Lê (phường 13, quận Tân Bình) thì chị Thủy dừng xe mua bún.

Sau đó chị Thủy lấy điện thoại di động ra sử dụng thì một thanh niên lái xe máy chạy phía sau, ép sát giật điện thoại chị Thủy rồi tẩu thoát ra đường Hoàng Hoa Thám.

Chị Thủy cùng người dân tri hô "cướp, cướp" và đuổi theo một đoạn nhưng không kịp. Đang lái xe máy trên đường, anh Đinh Tiên Hoàng nghe thấy và đuổi theo đối tượng qua nhiều tuyến đường.

Khi đến trước số 99 Thân Nhân Trung (phường 13, quận Tân Bình) thì Hoàng đuổi kịp và đâm xe máy của mình vào xe của đối tượng khiến cả hai ngã xuống đường.

Lúc này, Hoàng khống chế đối tượng và tri hô mọi người giúp đỡ nhưng không ai hỗ trợ. Trong lúc giằng co, đối tượng rút dao đâm Hoàng nhiều nhát. Khi đối tượng thoát ra đã bỏ lại điện thoại cướp giật rơi bên đường và lên xe máy tẩu thoát.

Mặc dù bị thương nhưng Hoàng cố gắng tìm nhặt và giữ chiếc điện thoại của nạn nhân. Thấy Hoàng bị đâm nhiều nhát dao ở bụng và lưng, người dân đưa anh đến một bệnh viện gần đó cấp cứu, điều trị.

Trong lúc đang cấp cứu, chị Thủy gọi điện thoại vào số máy mình thì biết anh Hoàng đang giữ giùm. Chị Thủy đến bệnh viện cảm ơn anh Hoàng và nhận lại chiếc điện thoại khi Hoàng đang cấp cứu, điều trị.

Bắt cướp bị đâm vẫn giữ điện thoại trả nạn nhân ngay phòng cấp cứu - Ảnh 2.

Vết thương anh Hoàng bị đối tượng cướp giật rút dao đâm - Ảnh: UYÊN TRINH

Anh Hoàng bị thương phần mềm ở vùng bụng và vùng lưng phải khâu nhiều mũi. Sau khi khâu vết thương, sức khỏe tương đối ổn định, Hoàng đến Công an phường 13 trình báo.

Hiện Công an phường 13 lập hồ sơ chuyển đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Giúp người không cần suy nghĩ…

Hoàng là sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhưng hiện đang bảo lưu và làm công việc về xuất nhập khẩu. Hoàng thuê nhà trọ ở phường 13, quận Tân Bình, để đi lại làm việc mưu sinh.

Sáng 20-11, chúng tôi đến nhà trọ tìm gặp Hoàng. Cô chủ nhà hiểu chuyện, mở lời: "Nó nói thấy người ta tội nghiệp nên giúp. Sáng hỏi, tối qua ngủ êm không, nó nói dạ cũng được. Nhưng bữa nay vết thương đau lại nên nghỉ làm, tí nữa nó đi bệnh viện khám".

Gặp Hoàng, ấn tượng đầu tiên là một chàng trai to khỏe, miệng luôn nở nụ cười hiền. Hoàng đi nhúc nhắc từng bước vì vết thương còn đau. "Hình như hôm qua mình đi làm lại nên bị xóc. Vết thương tím bầm nên tí nữa ra bệnh viện khám lại", Hoàng nói.

Kể lại sự việc, Hoàng nói sáng đó đang đi trên đường mua sách về. Trong lúc chạy xe tìm chỗ đọc sách thì thấy người dân kêu "cướp cướp" nên quay đầu xe đuổi theo, cố gắng khống chế bắt cướp.

"Đối tượng rút dao lụi nhiều nhát mà mình không biết bị đâm trúng luôn. Chắc tại áo khoác dày. Tới lúc mình buông tên cướp ra thì áo khoác ướt đỏ, áo trắng bên trong cũng đẫm máu. Mất máu nhiều lắm nhưng may chưa xỉu", Hoàng cười nói.

Bắt cướp bị đâm vẫn giữ điện thoại trả nạn nhân ngay phòng cấp cứu - Ảnh 3.

Chiếc áo khoác của Hoàng còn loang vết máu sau khi bị đâm - Ảnh: UYÊN TRINH

Hoàng chia sẻ không biết điện thoại của cô gái bị cướp giật giá bao nhiêu tiền. Đơn giản vì quán tính cần giúp người gặp nạn nên Hoàng ra tay giúp đỡ chứ không kịp suy nghĩ gì. Trước đây, Hoàng cũng nhiều lần thấy cướp giật nhưng truy đuổi không kịp. Có lần thấy người ta bị cướp giật ngay trước mặt, Hoàng đuổi theo nhưng xe Hoàng "cùi" quá nên chịu thua.

"Mà lần này, vì ở trong khu gần nhà mình, quen biết đường sá nên mình mới dám đuổi theo. Sau vụ này, cứ gặp chuyện cần giúp đỡ trong khả năng thì mình cũng sẽ giúp, không ngại gì", Hoàng nói.

Điều khiến Hoàng hơi thắc mắc là hôm đó, Hoàng cố đuổi theo, tri hô rất to từ lúc Hoàng đâm xe vào tên cướp, cả hai cùng ngã tới khi Hoàng kẹp cổ tên cướp. Hoàng la to nhằm kêu gọi người dân chạy tới giúp và khống chế tên cướp cùng Hoàng.

"Vậy mà người ta bu lại coi quá trời, mình hô to lắm mà cũng chỉ có mình và tên cướp giằng co nhau", Hoàng cười, kể lại. Và Hoàng cười nói thêm: "Thôi lần sau, có đuổi kịp cướp nữa thì mình đánh cho nó gục trước rồi tính sau. Chắc sau đợt này, mình có thêm kinh nghiệm bắt cướp"...

Truy tặng bằng khen cho dân quân tự vệ tử vong khi bắt cướp Truy tặng bằng khen cho dân quân tự vệ tử vong khi bắt cướp

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã truy tặng bằng khen đột xuất cho anh Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom) đã hi sinh trong lúc truy đuổi cướp.

SƠN BÌNH - UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên