Đó là Lê Xuân Vũ (21 tuổi, ở P.Phước Long, Nha Trang) và Cao Thế Thanh (32 tuổi, ở P.Phương Sơn, Nha Trang).
Khoảng 3g ngày 17-10, khi chạy xe máy trên đường đi bộ dành cho du khách dọc bờ biển Nha Trang, đoạn gần công viên Phù Đổng, Vũ và Thanh thấy cô Colin và anh Ruben Engelhardt (22 tuổi, người Hà Lan) đang ngồi tâm sự.
Phát hiện cô Colin để túi xách sau lưng, Vũ dừng xe lẻn đến lấy trộm túi xách rồi ném cho Thanh. Khi Thanh đang mở túi để lấy tài sản bên trong thì bị anh Ruben phát hiện, đuổi theo.
Trong lúc đuổi theo hai kẻ trộm, anh Ruben va mặt vào cành cây tra khiến anh bị gãy hai răng cửa, dập môi, sây sát đầu, mặt và tay. Cô Colin đã đưa anh Ruben đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu, đến 9g sáng 17-10 thì nam du khách Hà Lan xuất viện về lại khách sạn.
Theo trình bày của cô Colin, hai kẻ trộm đã lấy của cô một điện thoại di động, một máy chụp ảnh kỹ thuật số và 2 triệu đồng. Điều đáng nói là trong khi hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu thì hai kẻ trộm quay lại hiện trường lấy luôn hai đôi dép của nạn nhân!
Ông Ngàn cho biết hiện Công an TP Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý hai kẻ trộm nêu trên. Ông cũng khẳng định đây là một vụ trộm tài sản của du khách nước ngoài chứ không phải là vụ cướp giật rồi đánh hội đồng khiến nam du khách trọng thương, nữ du khách phải quỳ lạy và đưa hết tiền bạc tài sản như một số báo đã thông tin trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận