TTO - Cuộc chạy đua đến chức vô địch La Liga mùa bóng 2004-2005 đang trở nên rất quyết liệt sau khi Real Madrid đánh bại Barcelona 4-2 trong trận cầu "siêu kinh điển" trên sân Bernabeu. Real đã rút ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm so với kình địch Barcelona.
Sự trở lại của trung vệ đội trưởng Carles Puyol sau chấn thương đã khiến các cầu thủ Barcelona tự tin lên rất nhiều trong cuộc hành quân đến sân Bernabeu của Real Madrid. Mặc dù được đánh giá rất cao nhưng các cầu thủ Barcelona đã hoàn toàn bị bất ngờ trước lối chơi tấn công vỗ mặt của đội chủ nhà và hàng phòng ngự của họ chỉ trụ vững được có đúng 6 phút trước khi bị sụp đổ hoàn toàn.
Nhập cuộc đầy quyết tâm, Real Madrid đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi sử dụng sơ đồ tấn công với 3 tiền đạo: Ronaldo, Raul, Owen. Với lối chơi tấn công đầy mạo hiểm, Real Madrid không những gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Barcelona mà họ còn tạo dựng được ưu thế của mình sau bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của Zidane.
|
Có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Real Madrid càng chơi càng tự tin và họ liên tục dồn ép các cầu thủ Barcelona bằng những pha lên bóng rất tốc độ từ 2 biên của mình. Với thế trận hoàn toàn lấn lướt, các cầu thủ Real Madrid chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng thứ 2. Phút 20, từ một pha phối hợp tấn công trung lộ, Ronaldo thoát xuống dứt điểm căng hạ thủ môn Valdez đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước 2-0.
Bị dẫn trước 2-0 nhưng các cầu thủ Barcelona không hề nao núng, họ bình tĩnh xốc lại đội hình và bắt đầu dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 28, tiền đạo Eto'o có pha đi bóng đầy quyết tâm bên cánh trái xuyên thẳng vào hàng phòng ngự của đội chủ nhà và sau 1 pha bật tường với đồng đội, Eto'o đã dễ dàng xỉa bóng qua người thủ môn Casillas rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Barcelona.
Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ Barcelona tiếp tục dồn lên và từ đó thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nắm giữ thế trận và tạo được rất nhiều những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Casilla nhưng trong những tình huống cuối cùng, các chân sút của Barcelona lại dứt điểm quá hiền và thiếu chính xác nên không thể hạ được thủ môn Casillas.
Mải mê dâng cao tấn công, các cầu thủ Barcelona đã để hở sườn và họ đã phải trả giá. Phút bù giờ thứ nhất, từ 1 pha phản công nhanh, Roberto Carlos dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của hậu vệ Bracelona và thực hiện đường cang ngang rất chính xác cho Raul băng vào dứt điểm cận thành hạ thủ môn Valdez, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước 3-1.
Sau giờ nghỉ, Barcelona liên tục gia tăng sức ép nhưng họ đã vấp phải sự chống cự rất mãnh liệt của các cầu thủ đội chủ nhà. Nắm giữ thế chủ động nhưng Barcelona không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà, hoặc khi có cơ hội, các chân sút của họ lại không thể thắng được phong độ xuất sắc của thủ thành Casillas.
Trong khi đó, các cầu thủ Real Madrid lại tập trung phòng ngự với số đông và chờ sơ hở của đối phương để tung ra đòn phản công. Phút 65, từ 1 pha phản công nhanh, Owen phá bẫy liệt vị thoát xuống đón đường chuyền của Beckham và sau 1 nhịp dẫn bóng, tiền đạo này đã dễ dàng hạ thủ môn Valdez nâng tỷ số lên 4-1 cho Real Madrid.
Không nản chí, các cầu thủ Barcelona vẫn kiên trì với lối chơi của mình và rồi bàn thắng cũng đã đến với họ. Phút 73, từ pha sút phạt ngay sát vạch 16m50, Ronaldinho tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi thẳng vào góc cao của khung thành trong sự bâấ lực của thủ môn Casillas và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4 cho Barcleona.
Bàn thắng từ pha sút phạt của Ronaldinho những tưởng sẽ thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho các cầu thủ Barcelona. Tuy nhiên, niềm hy vọng của họ nhanh chóng bị dập tắt khi tiền đạo chủ chốt Eto'o bị chấn thương (phút 76) và không thể tiếp tục thi đấu.
Trắng trận 4-2, Real Madrid không những báo thù thành công cho thất bại 0-3 trong trận lượt đi mà họ còn thu ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm so với đối thủ. Và với khoảng cách này, Real Madrid hoàn toàn có khả năng bắt kịp đối thủ khi giải La Liga còn tới 7 vòng đấu nữa mới kết thúc.
Trong một trận đấu khác, ba bàn thắng của Jordi (8'), Baptista (17') và Alves (93') đã giúp Sevilla nhấn chìm đội chủ nhà Espanyol 3-1 và qua đó leo lên chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, ĐKVĐ Valencia tiếp tục gây thấ vọng cho người hâm mộ khi để malaga cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà. Và với kết quả này, Valencia đã tụt xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng và hy vọng giành 1 suất dự Champions league mùa bóng năm sau đang dần tụt khỏi tầm tay của họ.
N.QUỐC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận