25/05/2012 05:20 GMT+7

Barca quyết chiến vì Guardiola

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Các cầu thủ Barcelona tuyên bố sẽ dốc toàn lực đánh bại đối thủ Athletic Bilbao ở chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng mai 26-5 (THTT lúc 1g30 trên Bóng đá TV), làm quà chia tay nhà cầm quân 41 tuổi Pep Guardiola...

TT - Các cầu thủ Barcelona tuyên bố sẽ dốc toàn lực đánh bại đối thủ Athletic Bilbao ở chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng mai 26-5 (THTT lúc 1g30 trên Bóng đá TV), làm quà chia tay nhà cầm quân 41 tuổi Pep Guardiola...

Pep Guardiola là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử Barca, khi giúp đội bóng này giành được tất cả danh hiệu cao quý nhất chỉ trong bốn năm ngắn ngủi. Nổi bật trong đó là việc ông đã giúp Barca có được “cú ăn 5” vĩ đại ở mùa giải 2010-2011 gồm: chức vô địch Tây Ban Nha, Cúp Champions League, vô địch World Cup các CLB, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Suốt thời gian đó, nhà cầm quân 41 tuổi này đã dẫn dắt Barca tổng cộng 246 trận, trong đó có 178 trận thắng, 47 trận hòa, 21 trận thua,  ghi được 635 bàn thắng và để thủng lưới 181 bàn. Dù có ý kiến tranh cãi cho rằng thành công của Barca là nhờ vào dàn cầu thủ siêu hạng chứ không phải HLV Guardiola tài năng, nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận Guardiola chính là một trong những người góp công lớn trong việc nuôi dưỡng và phát triển thứ bóng đá đẹp làm ngất ngây hàng triệu khán giả.

Đặc biệt người ta càng kính trọng Guardiola hơn ở cách cư xử rất “quý ông”, luôn biết chấp nhận thất bại và chẳng bao giờ đổ lỗi cho cầu thủ. Chính vì vậy mà Guardiola rất được các cầu thủ Barca yêu mến, và đối với họ ông chẳng khác nào người anh cả đáng kính. Do đó rất nhiều cầu thủ của đội bóng xứ Catalan như: Pique, Iniesta, Pedro, Fabregas... đã đồng loạt tuyên thệ sẽ chơi hết mình để đá bại Athletic Bilbao làm món quà chia tay Guardiola.

Tiền vệ Fabregas (Barca) nói với nhật báo thể thao Marca: “Pep Guardiola là nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử Barca và tất cả chúng tôi đều rất buồn khi phải chia tay ông ấy. Do đó ngoài ý nghĩa của trận chung kết, chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng như một món quà chia tay ý nghĩa với Guardiola”.

Trở lại trận đấu này, Barca chỉ vắng duy nhất hậu vệ Carlos Puyol bị chấn thương, còn các trụ cột khác đều rất sung sức sau gần nửa tháng được nghỉ ngơi. Ngòi nổ nguy hiểm nhất của họ vẫn là tiền đạo người Argentina Lionel Messi đã chơi tổng cộng 59 trận mùa này, ghi được 72 bàn thắng và thực hiện 28 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội lập công.

Còn Bilbao cũng sẽ xuất trận với đội hình mạnh nhất để tìm chức vô địch đầu tiên sau 28 năm. Niềm hi vọng lớn nhất của đội ở trận này là tiền đạo 27 tuổi Fernando Llorente đã ghi tổng cộng 29 bàn thắng trong 51 trận mùa này. Đây là cơ hội để Llorente chứng minh năng lực của mình nhằm lọt vào “mắt xanh” của HLV tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque, trước khi ông Bosque công bố 23 cầu thủ chính thức dự vòng chung kết Euro 2012.

Ngoài ra trận đấu này hứa hẹn mang đến cho người xem bữa đại tiệc của bóng đá tấn công do cả hai đội đều chơi với phong cách tấn công rực lửa và đẹp mắt. Trả lời phỏng vấn báo điện tử Goal.com trước trận đấu này, Llorente cho biết: “Barca là đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đánh bại họ”.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên