04/04/2013 02:03 GMT+7

Barca hồi hộp với Messi

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Dù bị Paris Saint-Germain (PSG) gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 nhưng đường vào bán kết của Barca vẫn rộng thênh thang, do ở trận lượt về được thi đấu tại “thánh địa” Nou Camp, nơi họ đang giữ kỷ lục bất bại trong 20 trận liên tiếp ở đấu trường Champions League, trong đó có đến 16 chiến thắng.

TT - Dù bị Paris Saint-Germain (PSG) gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 nhưng đường vào bán kết của Barca vẫn rộng thênh thang, do ở trận lượt về được thi đấu tại “thánh địa” Nou Camp, nơi họ đang giữ kỷ lục bất bại trong 20 trận liên tiếp ở đấu trường Champions League, trong đó có đến 16 chiến thắng.

Nhưng đằng sau kết quả thuận lợi đó, Barca đang phải đối diện với nhiều nỗi lo lớn. Đầu tiên là hàng thủ Barca quá lỏng lẻo. Nếu những Lavezzi, Ibrahimovic hoặc Pastore của PSG “son” hơn một chút thì có lẽ Barca đã khó “toàn mạng” khi rời sân Công viên các hoàng tử. Kế đến là việc lối chơi của Barca ở thời điểm hiện tại không còn trơn tru và nhuần nhuyễn, nhất là khi họ đối mặt với những đối thủ chơi áp sát và tổ chức phòng ngự chặt ở khu vực trung lộ.

Nhưng nỗi lo lớn hơn cả của Barca chính là chấn thương của tiền đạo Lionel Messi. Ở trận đấu trên, Messi tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn mở tỉ số cho Barca ở phút 38 để nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này lên con số 57. Nhưng trước khi ghi bàn, chấn thương khiến chân trái Messi bị chảy máu rất nhiều nhưng anh vẫn nán lại để thi đấu và lập công. Nỗ lực của Messi đáng khen nhưng cũng chính điều đó khiến anh bị đau nặng hơn, phải rời sân ở phút 45. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, nhiều khả năng anh phải nghỉ thi đấu 6-8 tuần. Nếu điều này xảy ra, Messi sẽ vắng mặt ở trận lượt về với PSG và điều đó khiến Barca gặp nhiều khó khăn.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên