![]() |
"Trước khi báo tin cho đường dây nóng, tôi phải biết chắc vụ đó là có thật" Bạn đọc Lê Ngọc Phương |
Là cán bộ của xã An Phú Tây, anh Phương luôn nắm bắt kịp thời những vụ việc xảy ra trên địa bàn và thấy thông tin nào “nóng” là gọi ngay cho Tuổi Trẻ. Ngày 20-1, anh đang đi công việc tại ấp 2, xã An Phú Tây thì nghe người dân bàn tán xôn xao về một vụ án giết người gần đó. Sau khi thẩm định lại thông tin, biết chắc vụ án đó là sự thật và đáng quan tâm, anh tức tốc gọi đến đường dây nóng báo Tuổi Trẻ.
“Tin tưởng Tuổi Trẻ là tờ báo nhanh nhạy và gần gũi với người dân nên tôi báo tin này với hi vọng khi báo đăng, xã hội sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về đạo đức lối sống của con người, nhất là cách cư xử của những người trong gia đình với nhau” - anh Phương cho biết.
Đúng như kỳ vọng của anh, bài báo này đã nhận được 240 ý kiến phản hồi của bạn đọc bày tỏ sự tức giận trước hành động bất nhẫn của người con đốt cha, đồng thời có nhiều ý kiến không đồng tình với cách ứng xử quá khắt khe của người cha trong vụ việc này.
Bạn đọc Phan Thị Ngọc Trúc (Q.Gò Vấp, TP.HCM) là người đã cung cấp thông tin để Tuổi Trẻ thực hiện bài viết “Một gia đình bị tạt axit” đăng trên TTO ngày 19-1. Chị Trúc cho biết do lần đầu báo tin cho Tuổi Trẻ nên chỉ dám... nhắn tin và cũng không hi vọng nhiều về sự hồi âm của Tuổi Trẻ vì nghĩ báo đã nghỉ tết.
“Khi vụ việc được đăng trên TTO và nhận được nhiều chia sẻ cũng như sự giúp đỡ của bạn đọc, tôi rất vui. Từ giờ nếu có thông tin “nóng” tôi sẽ gọi ngay cho Tuổi Trẻ” - chị Trúc nói. Còn bạn đọc Nguyễn Xuân Trường (TP Cần Thơ) báo cho Tuổi Trẻ thông tin về việc giáo viên ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang được vận động góp một ngày lương để bắn pháo hoa trong dịp tết.
Sau khi thông tin này được đăng trên Tuổi Trẻ, bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo huyện ngưng vận động giáo viên đóng góp.
Tại TP Huế, tác giả Long Phi đã nhận giải thưởng với bài viết “Thối 500 đồng chứ đừng đưa kẹo” (Tuổi Trẻ ngày 30-1). Đang là hướng dẫn viên du lịch tự do hoạt động tại miền Trung, anh Phi đã có nhiều bài viết phản ánh trên báo Tuổi Trẻ về những ứng xử không đẹp, những sự việc chướng tai gai mắt anh bắt gặp trong cuộc sống.
Anh chia sẻ rất bất ngờ và cảm thấy vinh dự khi ý kiến của mình được nhiều người đồng cảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận