16/09/2017 08:55 GMT+7

Bão quét 5 phút, mất hết rồi!

T.VŨ - Đ.CƯỜNG - V.ĐỊNH - D.HÒA - Q.NAM - C.TUỆ - H.THANH - TH.LỘC - H.ĐỒNG
T.VŨ - Đ.CƯỜNG - V.ĐỊNH - D.HÒA - Q.NAM - C.TUỆ - H.THANH - TH.LỘC - H.ĐỒNG

TTO - Bão số 10 (Doksuri) đã đổ bộ các tỉnh miền Trung với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15 vào trưa 15-9 gây ra thiệt hại to lớn cho bà con, trong đó nặng nhất là Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Bão quét 5 phút, mất hết rồi! - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Nhuần (59 tuổi, xóm 1, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nức nở khóc: "Nhà tôi tan nát hết rồi, lấy chi mà ở đây!..." - Ảnh: DANH TRỌNG

"Nhà bay nóc, lấy chi mà ở đây..."

Bà Hoàng Thị Vinh (xóm 2, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nức nở như thế trong điện thoại với con trai khi trở về nhà sau cơn bão số 10. 

15h ngày 15-9, vừa trở về nhà sau khi đi trú tại nhà người thân, bà Vinh mở cửa thì thẫn thờ: ngôi nhà mái tôn của bà đã bị bão đánh còn trơ lại phần khung sắt. Gió còn lùa vào kéo đổ cả bàn thờ của gia đình.

Ngồi bên giường ướt mèm, bà Vinh khóc kể ngôi nhà mới làm lại năm ngoái nhờ tiền của mấy người con gửi về. Nay nhà bay nóc và sập một phần chái hiên khiến một số vật dụng hư hỏng. 

Hàng xóm phải động viên mãi, mấy thanh niên xắn tay vào dọn dẹp thì bà mới bước ra khỏi giường.

Bão quét 5 phút, mất hết rồi! - Ảnh 2.

Người dân ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trở về thu dọn tài sản bị bão cuốn bay trong ngôi nhà tốc mái - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Bà Trần Thị Nhuần (59 tuổi, xóm 1, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa ngồi nhặt từng miếng fibro vỡ vụn vừa khóc nức nở: "Nhà bà tan nát hết rồi, lấy chi mà ở đây...". 

Hoàn cảnh của bà Nhuần vốn đã khó khăn, vất vả nay càng cơ cực hơn. Bà Nhuần hiện đang nuôi một mẹ liệt sĩ 90 tuổi già yếu. Người chồng trụ cột trong gia đình bà từng đi bộ đội về không còn khả năng lao động. 

Tuy tuổi đã cao nhưng hằng ngày bà Nhuần vẫn phải đi phụ hồ kiếm tiền nuôi mẹ già và người chồng ốm yếu.

Gió bão, lốc xoáy quá lớn gây thiệt hại bất ngờ, căn nhà cấp 4 liêu xiêu cùng toàn bộ tài sản ít ỏi của gia đình bà bị tàn phá hoàn toàn.

"Bão quét 5 phút, mất hết rồi!"

Mặc dù không nằm trong tâm bão nhưng cơn bão số 10 vào Nghệ An có gió giật cấp 6-7, một số nơi gió giật cấp 10 khiến hàng trăm ngôi nhà, kiôt của người dân bị thổi bay.

Sau khi bão đổ bộ, chiều 15-9 người dân phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò đổ ra đường, chứng kiến cảnh tượng tan hoang từ hàng chục mái nhà dân bị tốc mái, cây xanh trên đường xóm ngã đổ hàng loạt.

Vừa nhặt từng mảng ngói vỡ vụn sau khi bị gió thổi bay toàn bộ mái nhà, bà Lê Thị Định, 56 tuổi, gạt nước mắt nói: "Gió bão quét 5 phút, nhà tôi mất hết rồi!".

Bão quét 5 phút, mất hết rồi! - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Định, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An trong căn nhà bị tốc mái - Ảnh: DOÃN HÒA

Hơn 11h ngày 15-9 sau bữa cơm trưa vội "đón bão", vợ chồng bà Định hốt hoảng chạy ra ngoài khi thấy mái ngói nhà bị gió hất tung. Toàn bộ đồ đạc trong nhà chỉ còn là đống đổ nát nằm vương vãi với gạch ngói.

"Cơn bão số 2 qua chưa được hai tháng thì cơn bão số 10 lại đến làm thiệt hại lớn cho gia đình. Tối nay nhà chưa sửa kịp thì hai vợ chồng tôi phải tạm tá túc ở nhà văn hóa khối" - bà Định rầu rĩ.

Ở gần nhà bà Định, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hằng cũng đang loay hoay mượn người đến chặt cành cây xà cừ ngã đổ để lấy lối đi vào nhà.

Chị Hằng kể buổi trưa nghe tin bão về nên ba mẹ con chị ở trong nhà "cố thủ" thì bất ngờ cây xà cừ lớn trước cổng bị gió đánh gãy ngang thân đổ sập vào nhà, may mắn cả ba mẹ con đều thoát nạn.

"Năm năm gần đây tôi mới thấy trận bão to và gió mạnh đến như vậy" - chị Hằng cho hay.

Tại Nghệ An, cơn bão làm bà Đào Thị Thức, 83 tuổi, ngụ phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò tử vong do bị ngói rơi trúng đầu.

Tại cửa biển Nhơn Trạch, huyện Bố Trạch, nơi những con sóng cao đến 4m đánh chìm nhiều tàu cá, ngư dân Lê Huỳnh (62 tuổi, xã Nhơn Trạch, Bố Trạch) dầm mình bì bõm dưới lòng sông để vớt con thuyền đánh cá khi cơn bão vừa đi qua.

Ông Huỳnh cho biết dù tàu của ông đã neo đậu cẩn thận nhưng gió bão quá mạnh khiến dây neo bị đứt và tàu bị nhấn chìm. Toàn bộ tài sản của gia đình ông chìm theo con nước.

"Không biết những ngày đến gia đình tôi sống thế nào. Bây giờ có vớt con tàu lên thì máy móc cũng đã hư hỏng" - ông Huỳnh nói như mếu.

Cạnh tàu ông Huỳnh, vợ chồng ông Hồ Văn Liêm, 42 tuổi, cũng hì hục nhờ hàng xóm tát nước, kéo con thuyền chìm lên khỏi mặt nước.

Con tàu của ông Liêm vừa thay máy hết 30 triệu, là phương tiện mưu sinh duy nhất nuôi 3 đứa con nay đã bị hư hỏng nặng.

Nhà sập và tốc mái, thuyền chìm, những ngày tới với bà con là những ngày không biết sống sao đây...

T.VŨ - Đ.CƯỜNG - V.ĐỊNH - D.HÒA - Q.NAM - C.TUỆ - H.THANH - TH.LỘC - H.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên