
Các tuyến đường dân sinh tại thôn Trung Nam bị cô lập, nên người dân phải dùng thuyền đi lại - Ảnh: LÊ MINH
Sáng nay, khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ mưa rất lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều làng bị cô lập, đường sá ngập sâu. Nước lũ nhanh chóng tràn vào những ngôi nhà ở vùng thấp, buộc người dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
Đứng trong căn nhà cấp 4 nhìn ra sân ngập nước, ông Nguyễn Đình Ngọ (71 tuổi, thôn Trung Nam, xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) thở dài: "Hết bão lại lũ, năm nay thiên tai dồn dập, người dân khổ quá".
Cuối tháng 8, bão Kajiki gây mưa lớn làm 6 sào lúa của vợ chồng ông Ngọ bị ngập, lúa nảy mầm. Số lúa thu hoạch không ai mua, chỉ có thể dùng nuôi heo. Nhưng trước đó một tháng, gần 20 con heo của gia đình đã chết vì dịch tả, khiến số lúa này giờ chưa biết phải làm sao.

Nước tràn vào nhà nên ông Ngọ phải kê cao đồ đạc để tránh hư hỏng - Ảnh: LÊ MINH
Cơn bão Bualoi đổ bộ vào cuối tháng 9, gió lớn quần thảo liên hồi khiến căn nhà ngang của vợ chồng ông Ngọ bị tốc mái, hàng chục con gà nuôi trong chuồng cũng bị chết.
Chưa hết bàng hoàng bởi hai cơn bão mạnh liên tiếp, nay mưa lớn dài ngày, nước lũ tràn về khiến cuộc sống vợ chồng ông một lần nữa bị đảo lộn.
"Ngày thường vào buổi sáng vợ chồng tôi không đi làm đồng thì ở nhà chăm sóc vườn cây, thế nhưng sáng nay lũ về chúng tôi buộc phải ở nhà kê cao đồ đạc trong nhà và canh chừng nước lũ vào nhà để chủ động đi sơ tán" - ông Ngọ nói.

Nước ngập sâu trước khoảng sân trước nhà, nên mỗi khi ra ngoài ông Ngọ phải dùng chiếc thuyền nhỏ để đi lại - Ảnh: LÊ MINH
Khoảng 6h sáng nay, mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến nước lũ dâng lên nhanh chóng. Chưa đầy 2 giờ sau, nước lũ đã ngập hẳn khoảng sân trước nhà ông Ngọ. Đến 10h cùng ngày thì nước đã tràn vào ngôi nhà khoảng 20cm.
Theo ông Ngọ, với lượng mưa như hiện nay và hồ thủy lợi tiếp tục xả với lưu lượng lớn thì chỉ trong chiều nay nước sẽ ngập sâu vào nhà dân. Do đó người dân ở đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý để di dời đến nơi an toàn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết lội lũ về kiểm tra tài sản trong ngôi nhà của gia đình - Ảnh: LÊ MINH
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi) nằm ở địa hình thấp ở thôn Trung Nam, nên sáng nay khi lũ đổ về đã khiến ngôi nhà của bà ngập gần 40cm.
Vào năm 2020, đợt lũ lịch sử đã khiến nước lũ dâng đến gần mái căn nhà cấp 4 của gia đình, tài sản trong nhà gần như bị hư hỏng, vì vậy cứ mỗi đợt mưa lũ thì bà Tuyết không khỏi ám ảnh và lo lắng.
Do đó sáng nay sau khi kê dọn đồ đạc trong nhà, bà Tuyết phải sang nhà người thân bên cạnh ở để đảm bảo an toàn. Thi thoảng vì sốt ruột, bà lại lội lũ về nhà kiểm tra tài sản.

Ngôi nhà của bà Tuyết ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: LÊ MINH
"Tôi canh tác 2 sào lúa, bão số 5 vào làm ngã đổ hư hỏng hết, bão số 10 tiếp tục vào làm ngôi nhà bay mấy chục viên ngói, phải nhờ người lợp xong thì giờ lại nữa. Giờ thì lũ đổ về, cứ thiên tai triền miên thế này người dân chịu sao nổi" - bà Tuyết nói.
Theo bà Tuyết, chưa có lúc nào mà chỉ trong thời gian ngắn vùng đất này phải chịu bão lũ liên tục như năm nay. Thiên tai triền miên đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, thậm chí đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận