
Khoảnh khắc cúi đầu của HLV Kim Sang Sik gây xúc động cho báo chí Hàn Quốc - Ảnh: Sports
Khoảnh khắc này sau đó đã được rất nhiều tờ báo Hàn Quốc nhắc đến, với nhiều bình luận đầy cảm xúc.
Tờ Nate có bài viết mang tiêu đề: "Trong khi cả nước Việt Nam đang hò reo phấn khích vì chiến thắng, tại sao Kim Sang Sik lại là người duy nhất cúi đầu?".
Bài viết này bình luận: "Sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, Việt Nam đã vỡ òa trong niềm vui sướng, ban huấn luyện lao ra sân, còn các cầu thủ ôm nhau khóc. Tuy nhiên hình ảnh HLV Kim Sang Sik được ghi lại trên truyền hình lại hoàn toàn bất ngờ.
Ông không nắm chặt tay hay chạy đến chỗ các cầu thủ ăn mừng. Thay vào đó, ông chỉ cúi đầu với vẻ mặt u sầu. Đó là một vẻ mặt nặng trĩu, quá nặng nề đối với một đội vừa giành được chiến thắng với tiền thưởng hơn 8,1 tỉ đồng.
Nhưng biểu cảm của ông không phải sự thờ ơ với chiến thắng, mà là sự tưởng nhớ và nỗi buồn đối với đất nước. Ông cảm thấy đau khổ vì "phép thuật đen" của mình đã mang lại chiến thắng lịch sử cho U23 Việt Nam, nhưng nó lại mở ra một trang "lịch sử đen tối" không thể xóa nhòa cho bóng đá Hàn Quốc".
Phóng viên Hàn Quốc Jeon Sang cũng bình luận về khoảnh khắc này khi viết: "HLV Kim Sang Sik hiểu và khai thác điểm yếu của bóng đá Hàn Quốc hơn bất kỳ ai khác.
Hỗ trợ cho ông còn có huấn luyện viên "bàn tay nhện" Lee Woon Jae. Hai huấn luyện viên này, với kiến thức sâu rộng về bóng đá Hàn Quốc, đã phân tích kỹ lưỡng và phá vỡ lối chơi đơn điệu của Hàn Quốc.
Trong khi các cầu thủ Việt Nam hân hoan với chiến thắng kèm số tiền thưởng khổng lồ, huấn luyện viên Kim Sang Sik một mình tổ chức "tang lễ" khi chứng kiến sự sụp đổ bi thảm của bóng đá Hàn Quốc. Sự im lặng của HLV Kim Sang Sik vang vọng hơn cả tiếng reo hò của người hâm mộ Việt Nam, thể hiện một cách hùng hồn bi kịch của bóng đá Hàn Quốc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận