06/07/2022 10:30 GMT+7

Bao giờ cho đến bây giờ

BÚT BI  ghi
BÚT BI ghi

TTO - Hôm nay bà Ba bán bún bò đầu hẻm mừng khấp khởi: À vậy xăng sắp giảm giá rồi. Số là bà đọc tin cấp trên họp để quyết việc giảm thuế, chứ không đợi đến tháng 10.

Dì Tư hủ tiếu thì nói: Đúng rồi đó. Phải họp quyết nhanh vậy chớ. Giảm thuế là giảm giá xăng, giảm giá xăng là bao nhiêu thứ không ăn theo tăng, tô hủ tiếu của tui cũng không tăng giá, khách không chê.

Ông Năm bánh mì nói thêm: Tui mong sao không chỉ họp quyết về xăng mà mấy thứ khác cũng quyết rẹt rẹt đi, đừng chờ "bao giờ cho đến tháng 10" nữa.

Bà con đồng thanh: "Đúng rồi đó! Đúng rồi đó!".

Ông Sáu bán xôi: Tui còn mong hơn là trong mọi chuyện đừng còn câu "bao giờ cho đến tháng 10" như phim nữa.

Dì Bảy cà phê: Ủa là sao ông?

Ông Sáu: Sao không bây giờ đi mà cứ bao giờ? Dân đen tui cần bây giờ mà mấy ông bà cứ bao giờ: Bao giờ giảm giá xăng? Bao giờ có thuốc bảo hiểm y tế? Bao giờ miễn học phí?...

Sao ba má không mừng? Sao ba má không mừng?

TTO - Nghe có đề xuất miễn học phí cho học sinh cấp II, anh em Tí Tèo mừng quá báo cho ba má vui.

BÚT BI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: BUt Bi giá xăng