Bạo động tôn giáo lại nổ ra ở Myanmar

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 29-5, chính quyền Myanmar đã kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh sau vụ xung đột mới giữa người Hồi giáo và người theo đạo Phật ở thị trấn Lashio, thuộc bang miền đông Shan.

KI4ghZlW.jpgPhóng to
Tại một trại tị nạn của người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar. Họ phải di tản do tình trạng bạo lực - Ảnh: Reuters

Theo trang Global Post, chính quyền Lashio cho biết hôm qua một nhóm người theo đạo Phật đã đốt phá một trại trẻ mồ côi, một thánh đường và một số cửa hàng của người Hồi giáo ở thị trấn. Tình trạng bạo loạn xuất phát từ vụ một người đàn ông Hồi giáo tấn công một phụ nữ theo đạo Phật.

Nguồn tin báo chí Myanmar cho biết người đàn ông Hồi giáo 48 tuổi đã bị bắt. Nạn nhân nữ 24 tuổi bị nhiều vết đốt ở ngực, lưng, tay. Sau đó, hàng chục người theo đạo Phật đã bao vây đồn cảnh sát nơi nghi can bị giam giữ. Và đến chiều vụ bạo động xảy ra.

Nhà chức trách Lashio đã ra lệnh giới nghiêm suốt đêm và hiện tình hình đã lắng dịu trở lại tại thị trấn Lashio. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Myanmar kêu gọi chấm dứt bạo lực và khẳng định: “Tình trạng này không có chỗ đứng trong xã hội dân chủ mà chúng ta đang cố thiết lập”.

Bạo lực tôn giáo là lý do khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về Myanmar. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ sự lo ngại về việc người Hồi giáo ở Myanmar bị tấn công.

Hồi tháng 4, ít nhất 44 người đã thiệt mạng vì các vụ bạo lực tôn giáo ở miền trung Myanmar. Bạo động đã khiến hàng nghìn ngôi nhà trong vùng bị đốt cháy.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất