10 nhân viên của công ty là người khuyết tật đang làm việc trong dự án vì cộng đồng “Cần câu cho người khuyết tật” đã tự nguyện dành trọn ngày 12-8 để bán vé số gom góp số tiền nghĩa cử nói trên tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
Phóng to |
| Chị Nguyễn Thị Liễu ngồi xe lăn bán vé số “Góp đá xây Trường Sa” |
Anh Trần Quốc Cường (nhân vật trong bài viết “Thử thời vận cùng người khuyết tật” trên TTCT ngày 11-7-2011) cho biết qua thông tin “Góp đá xây Trường Sa” trên báo Tuổi Trẻ, công ty đã vận động và được anh chị em bán vé số nhiệt tình ủng hộ.
Chị Nguyễn Thị Liễu, 27 tuổi, bị khuyết tật hai chân, nói: “Tôi là người khuyết tật nhưng trái tim vẫn lành lặn như bao người khác nên muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ quê hương. Các chiến sĩ ngoài hải đảo có mạnh khỏe thì mới bảo vệ được đất nước, chúng ta mới được bình yên”.
Sau cơn mưa nặng hạt, ở quán cà phê Hợp Phố đường Ngô Gia Tự, anh Nguyễn Thanh Hải, bị khuyết tật hai chân ngồi bán vé số, cho biết: “Chúng tôi bán vé số bằng tấm lòng chân tình và thật ngạc nhiên khi nhận được nhiều tấm lòng chung một suy nghĩ vì biển đảo quê hương”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận