16/09/2007 04:16 GMT+7

Ban nhạc "Lê Văn Tèo" của hai chàng trai Mỹ

PHẠM THÀNH NHÂN
PHẠM THÀNH NHÂN

TT - Từ Cleverland, Ohio, hai chàng trai Mỹ lập ra ban nhạc Curtis King lưu diễn vòng quanh thế giới. Không chỉ đến và diễn, họ sống ở từng nước. Cuối cùng, họ quyết định dừng chân hẳn tại Việt Nam và gọi ban nhạc của mình là “Lê Văn Tèo”.

s8kBRWRt.jpgPhóng to

Curtis King chơi guitar tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: P.T.N.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Mở đầu câu chuyện trong một chiều cuối tuần, thủ lĩnh ban nhạc Curtis King nói về cái tên Lê Văn Tèo mà ai cũng ngỡ là kỳ cục ấy. “Tôi đã từng ở Trung Quốc mười năm. Tên tiếng Hoa của tôi là Lee Ming.

Lee, tức là Lê ở VN. Văn là chữ đệm phổ biến dành cho tên nam giới. Và thế là tôi cùng giáo viên dạy tiếng Việt đã chọn tên này - Lê Văn Tèo. Mỗi khi tên được xướng lên, mọi người đều cười liền. Tôi thích được làm mọi người nở nụ cười như vậy. Điều đó thật tuyệt phải không?”.

Nhưng xa hơn một nụ cười là tình cảm các anh đã dành cho VN. Lần đầu tiên đến VN vào năm 1997, Curtis đã nhanh chóng nhìn thấy những điều tươi đẹp cũng như tiềm năng âm nhạc ở đất nước này. Trong hai năm 2001, 2002 anh thường xuyên quay trở lại VN và kể từ năm 2003 thì anh đã gọi VN là quê hương của mình.

Trong những tháng ngày lưu diễn, Curtis đã đi qua hơn 100 quốc gia, chính thức biểu diễn trong các chương trình lớn ở hơn 11 nước (Curtis King Band - ban nhạc Lê Văn Tèo từng xuất hiện trên sóng MTV, BBC, Truyền hình TƯ Trung Quốc, HTV, XoneFM và đã tham gia biểu diễn live tại Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Campuchia, New Zealand, Lào, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam).

Những cuộc trò chuyện...

3 nghệ sĩ Việt trong mắt Curtis

Ba nghệ sĩ VN được Curtis nhắc tên nhiều nhất trong cuộc trò chuyện là Hồng Nhung, Nguyễn Đạt và Trần Mạnh Tuấn. Anh tỏ ra đặc biệt tiếc vì chỉ có cơ hội được biểu diễn bên cạnh Hồng Nhung vài lần. Nguyễn Đạt được anh đánh giá rất cao về khả năng chơi rock và blues và khả năng tổ chức biểu diễn. Riêng về Trần Mạnh Tuấn, Curtis đã dùng từ "uyên thâm" để nói về anh.

"Khi chơi nhạc ở Sax n Art, tôi hay chơi blues hoặc blue-jazz và tôi đặc biệt chú ý đến cách anh Tuấn phối hợp âm nhạc phương Đông và phương Tây, tạo ra những âm thanh rất lạ. Tôi tiếp cận sự hòa hợp âm nhạc này từ Blue-Mỹ. Trần Mạnh Tuấn lại tiếp cận nó bằng Jazz-Việt Nam". Chính từ nhận định này, Curtis đã đặt Trần Mạnh Tuấn lên cao hơn nhiều nghệ sĩ Việt Nam một bậc.

Trong chương trình gala music chủ đề “Rock - I love you” năm ngoái, nhiều rockfans đã thật sự ngạc nhiên khi thấy Curtis chơi rock với cây kèn harmonica. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Học nhạc từ năm 4 tuổi ngay trên quê hương của rock ‘n roll - Cleveland, Curtis có thể chơi được hầu hết các thể loại âm nhạc như jazz, blues, gospel, funk, disco, oddie, latin, reggae... Đó cũng là lý do anh cho rằng không hề ngại những khó khăn về giao tiếp khi đến bất cứ một quốc gia nào. “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ chung của thế giới - âm nhạc”.

Bạn cũng có thể ngạc nhiên vì sao một ban nhạc có thể lưu diễn thế giới chỉ với hai người - Curtis King (hamornica và guitar lead - đang ở TP.HCM) và Hammer (guitar bass hiện ở Nha Trang). Đơn giản, họ chủ trương xây dựng một ban nhạc “mở”.

Đến mỗi quốc gia, Curtis lại mời những nghệ sĩ xuất sắc cùng chơi nhạc bên cạnh mình. Sang Anh, ban nhạc có ca sĩ Simon. Sang Trung Quốc, ban nhạc lại có nghệ sĩ đàn tranh Zhang Nan. Ở Việt Nam, ban nhạc kết nạp tay trống Titanic Thảo. Nếu có dịp đến CLB Sax ‘ n Art của Trần Mạnh Tuấn, bạn cũng sẽ gặp Curtis chơi nhạc bên cạnh jazzman nổi tiếng nhất VN hiện nay.

Cùng nhau chơi nhạc, cùng thực hiện album, ban nhạc Lê Văn Tèo đã có bốn album hiện đang có mặt trên mạng CDBaby.com bên cạnh những sản phẩm khác mà KingWorld Entertainment, công ty quản lý ban, thực hiện.

“Chúng tôi chơi nhạc phương Tây, nhưng tôi lại tìm thấy những nét quyến rũ lạ kỳ trong âm nhạc phương Đông. Ở đây có những nhạc cụ rất lạ, những âm sắc rất lạ mà tôi có thể đưa vào nhạc của mình”. Không những thế, Curtis còn tập hát các ca khúc VN, sáng tác về VN. Anh khoe: “Tôi đã có thể hát trọn vẹn một phiên khúc bài Một cõi đi về rồi đấy và cũng vừa viết xong bài nhạc rap Đi Hà Nội không có hồ bơi. Hôm nào sẽ hát cho mọi người nghe”.

Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam

“Tác nhân da cam là một vấn đề lớn mà VN đang phải đối đầu và vẫn chưa giải quyết được. Thông qua âm nhạc và những kế hoạch tiếp thị của mình, chúng tôi hi vọng có thể khiến mọi người nâng cao nhận thức về sự nghiêm trọng của vấn đề để cùng nhau giúp đỡ các nạn nhân”. Nhận lời hợp tác với Quĩ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thông qua Hội Chữ thập đỏ VN, những chàng trai của ban nhạc Lê Văn Tèo đã mua máy ảnh, máy quay và thực hiện nhiều tài liệu về tác hại của hóa chất da cam.

Không ngừng lại ở việc gửi tiền ủng hộ, các anh đã trích số tiền thu được từ album The Blues in Asia chuyển đến những số phận cần giúp đỡ. Đặc biệt, Curtis đã viết riêng ca khúc Take my hand (Hãy cầm tay tôi) dành tặng những mảnh đời bất hạnh này. “Hãy cầm tay tôi. Tôi sẽ giúp bạn đứng lên”. Cũng bằng những âm sắc Á Đông trong một ca khúc Mỹ, Take my hand đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Theo dự kiến, vào tháng 3-2008, ban nhạc Lê Văn Tèo cũng sẽ tham gia chương trình ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam tại Nhà hát thành phố. Bạn sẽ tham gia?

Ca khúc Take my hand - A song of hope for the victims of Agent Orange hiện đang nằm trong top những ca khúc được yêu thích nhất trên mạng XoneFM - VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bạn có thể nghe và bình chọn cho ca khúc này bằng cách truy cập địa chỉ www.xonefm.com/hot10/index.aspx

Để tìm hiểu thêm về ban nhạc Lê Văn Tèo, mời bạn truy cập website: levanteo.com

PHẠM THÀNH NHÂN

PHẠM THÀNH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất