05/04/2013 05:55 GMT+7

Băn khoăn quá...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Người ta đang nêu chỉ tiêu: trong năm 2013 sẽ giảm 10% số cơ sở kinh doanh giết mổ loại C, tức loại không đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm...

Ninh Thuận yêu cầu làm rõ vụ nho dán cờ Trung QuốcNho VN dán nhầm cờ TQ

- Giảm là tốt, đáng khen!

- Nhưng số cơ sở đen diện loại C này đang chiếm tới 63% tổng số cơ sở trong cả nước!

- Trời! Nghĩa là vẫn còn một nửa cơ sở làm ăn mất vệ sinh, nghĩa là một nửa dân số phải chịu ăn thịt gia súc, gia cầm dạng... í ẹ?

- Ừ. Nhưng với những loại được coi là đạt chuẩn, là có nguồn gốc ngon lành tui cũng băn khoăn quá...

- Sao vậy?

- Quá trời thứ làm mình hổng tin, dù có giấy chứng nhận. Ví như nhà máy nào cũng đạt chuẩn môi trường mà sông suối ở đó cá tôm lăn đùng ra chết hết. Rồi thịt thà có dấu kiểm dịch hẳn hòi, kiểm tra lòi ra heo bịnh. Rau xanh thì người ta bắt sâu thả vào để kêu là rau sạch... Ngán quá ngán!

- Kiểu này chắc chuyển qua ăn... cây trái cho nó lành!

- Đừng, đừng...

- Cũng không được sao?

- Vụ nho Việt Nam ở siêu thị có dán cờ lạ đó, không biết sao?

- Biết, nhưng người ta giải trình chỉ là lộn chỉ dẫn xuất xứ thôi mà.

- Chưa biết được! Họ nói mua ở Ninh Thuận nhưng không chỉ ra được mua của ai và các nhà vườn Ninh Thuận cũng thiệt thà cho biết chẳng bán nho cho ai như vậy. Vì thế tui băn khoăn: chuyện chút xíu vậy mà xà quần cả tuần lễ làm hổng ra, nói gì tới chuyện giảm đồ ăn độc hại!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên