Ông Đ.H.Q. (83 tuổi, ngụ thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) chiều 2-4 đến khu vực nuôi nhốt để cho con chó béc giê nặng khoảng 40kg của gia đình ăn. Trong lúc tiếp cận, con chó bất ngờ bị tuột xích và hung hãn lao vào tấn công cụ Q..
Phát hiện sự việc, người thân đã đến xua đuổi chó để ứng cứu cụ Q. Tuy nhiên do chó quá hung hãn và có kích thước lớn, cụ Q. đã bị cắn trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, cụ đã không qua khỏi.
Sự việc đau lòng kể trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Hầu hết bạn đọc đều xót thương trước vụ việc, gửi lời chia buồn đến gia đình cụ Q., đồng thời cảnh báo sự nguy hiểm khi nuôi chó hung hãn trong nhà.
Bạn đọc Như Quỳnh chia sẻ: "Nghe cụ ông 83 tuổi bị chính chó nhà nuôi tấn công mà không qua khỏi thật sự quá đau lòng. Chắc người nhà sốc lắm".
"Chó nuôi nhiều năm, vẫn xích cẩn thận mà chỉ một lần tuột xích đã xảy ra bi kịch. Rủi ro đôi khi đến từ những điều tưởng như quen thuộc nhất" - bạn Châu Anh viết.
"Đã kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng không thể cứu. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của chó lớn nếu mất kiểm soát" - bạn Yến Anh cảnh báo.
Trong khi đó, bạn đọc Kim Long đưa ra lời khuyên: "Ở Việt Nam nhà cửa nhỏ chật chội mà lại nuôi chó lớn. Giống chó béc giê cần chạy nhảy hoạt động ngoài trời nhiều như chó săn mà lại xích cổ một chỗ, lâu ngày nó tù túng không chịu nổi nên dồn nén hung dữ đến lúc bộc phát quá nguy hiểm. Ai thích nuôi chó nên tìm hiểu kỹ trước để an toàn cho mình và gia đình".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận