
Đại diện báo Tuổi Trẻ trao tiền và quà cho cha con ông Bằng - Ảnh: AN VI
Đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao tặng hơn 13 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho cha con ông Nguyễn Văn Bằng (56 tuổi), người cha nuôi con bại não trên sông Sài Gòn trong bài viết "Cha, con và nụ cười trên sông Sài Gòn".
Đây là số tiền bạn đọc sẻ chia với gia đình ông Bằng qua báo Tuổi Trẻ.
Chúng tôi gặp lại ông Bằng cũng trên chiếc ghe nhỏ chở đầy ve chai đang neo dưới chân cầu Bình Lợi (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM).
Thấy người quen, cô con gái Nguyễn Thị Kiều Loan (25 tuổi) bị bại não bẩm sinh tíu tít cười mừng. Cha con ông Bằng vừa ăn xong bữa cơm trưa với vỏn vẹn vài miếng thịt nhỏ xíu, chan nước tương cho qua bữa, chưa biết chiều nay sẽ ăn gì vì hôm nay mới lượm được ít ve chai.
Khi nghe bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng hơn 13 triệu đồng, người đàn ông đỏ hoe đôi mắt vì bất ngờ.

Ông Bằng và con gái xúc động vì chưa từng nhận số tiền lớn đến vậy - Ảnh: MINH QUÂN
Ông Bằng nói mình đã qua nửa đời người nhưng chưa bao giờ cầm trong tay số tiền lớn như vậy. "Thỉnh thoảng cũng có người thương con gái tôi nên cho vài trăm ngàn để mua thịt cá. Tôi đi làm cả đời cũng chưa để dành được tiền lớn như vậy", ông chia sẻ.
Sau cơn xúc động, người đàn ông suy nghĩ rành mạch: "Tôi đem tiền trả nợ một ít, mua cái đầu máy mới để chạy đi làm ăn lâu dài. Còn lại sẽ dành lo thuốc men, chữa bệnh cho con gái và mua chút đồ ăn ngon ngon cho con".
Hơn 10 năm qua, cha con ông Bằng sống trên chiếc xuồng nhỏ. Ngày đi vớt ve chai trên sông, tối về neo tại gần cầu Bình Lợi và cầu Bình Triệu. Dành dụm được ít tiền, ông lại tìm chỗ chữa bệnh cho con gái.
Cách đây vài ngày, máy xuồng của ông bị rơi xuống nước, nhờ người vớt lên được nhưng đầu máy đã bị hư.

Các sinh viên thực hiện bài phóng sự trở lại thăm 2 cha con ông Bằng - Ảnh: MINH QUÂN
Sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm không chỉ giúp ông giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để hai cha con tiếp tục hành trình mưu sinh phía trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận