Chị Nguyễn Thị Hường (mẹ em Hiếu) xúc động nói: “Không có lời nào diễn tả được hết niềm vui của gia đình khi nhận tiền từ những tấm lòng bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Lần đầu tiên nhận tiền từ báo khi bé Hiếu đang nằm viện, tôi đã bật khóc. Một số tiền quá lớn đối với gia đình tôi, nhất là trong hoàn cảnh này”. Đó là những ngày cuối tháng 10 khi chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trao 47,3 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ em Hiếu. Chị Hường cho biết ngoài số tiền báo Tuổi Trẻ trực tiếp đến trao tận tay gia đình, còn rất nhiều bạn đọc gọi điện trực tiếp chia sẻ, ủng hộ tiền cho gia đình, người 500.000 đồng, người 1 triệu đồng...
Một thầy thuốc ở Đồng Nai cũng nhận chữa trị cho Hiếu mà chỉ lấy chút tiền công. Đó là động lực giúp chị tiếp tục cố gắng chữa bệnh cho con. Chị Hường cũng khoe đàn dê sáu con mới mua hết hơn 20 triệu đồng. “Tiền lần trước báo Tuổi Trẻ trao tôi lo viện phí, trả bớt nợ, để dành một ít để lo cho cháu, còn lại tôi mua mấy con dê nuôi để tính kế lâu dài tiếp tục chữa căn bệnh của cháu” - chị nói.
Dù còn yếu phải dùng máy hỗ trợ hô hấp mỗi khi trái gió trở trời, nhưng em Hiếu nay đã khỏe nhiều, da không còn bong, tóc đã bắt đầu mọc lại. “Mẹ hứa sang năm sẽ cho con đến trường, con sẽ cố uống thuốc để mau lành bệnh” - em Hiếu khoe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận