![]() |
Tuy vậy, có rất nhiều bí kíp chung để giúp bạn thành công trong một cuộc tình mới. Hãy trả lời một cách chân thật nhất những câu hỏi dưới đây và quyết định xem bạn đã sẵn sàng chưa?
Cuộc sống của bạn cân bằng đến mức nào?
Bạn đặt hy vọng bao nhiêu để gìn giữ một mối quan hệ nếu cuộc sống của bạn không đặt nó vào vị trí thích hợp? Rất nhiều người trong chúng ta xem mối quan hệ mới như là một cách để chữa trị vết thương bản thân, xem nó là vật lấp khoảng trống sau một cuộc tình tan vỡ.
Thực ra, bạn nên tự trị thương cho mình trước khi cố tìm một ai đó. Những thú vị trong tình yêu của bạn chỉ có từ một người ở bên bạn, làm cho bạn cảm giác được yêu thương, được chăm sóc. Đó sẽ là người xoa dịu sự tổn thương của bạn chính bằng tình yêu đích thực. Bạn sẽ tự hỏi bạn sẽ nghĩ mối quan hệ tiếp theo sẽ mang lại cho bạn lợi ích gì nếu khi bạn đã cân bằng trong cuộc sống?
Bạn có tự đúc kết gì cho bản thân từ mối tình đã qua?
Trên đường đời, những khó khăn, những con người, những kinh nghiệm mà chúng ta học được chẳng bao giờ giống nhau. Chính điều này làm chúng ta có cá tính riêng, "tôi là tôi" chứ chẳng phải là bất kỳ một ai. Mỗi người đều có một kinh nghiệm sống khác nhau và họ tự gây dựng hạnh phúc theo cách riêng của mình, họ lấy nó làm công cụ phục vụ cho cuộc sống bản thân.
Nếu bạn vẫn chưa rút ra được những bài học trong cách cư xử trước phản ứng của người khác từ mối tình đã qua của mình, bạn vẫn phải đang sống trong vòng luẩn quẩn của sự tan vỡ cho đến khi bạn tìm cho mình lối thoát. Bạn không thể hy vọng xoá bỏ những tật xấu nếu bạn vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nó.
Bạn mong tìm thấy gì trong chuyện tình mới?
Bạn không còn ham muốn tiếp xúc với nhiều típ người? Mỗi mối quan hệ thường đem lại cho ta một cơ hội mới để xem lại "chất lượng" đánh giá, tầm hiểu biết của bản thân. Thỉnh thoảng, những gì chúng ta nghĩ, ta muốn không cần phải sát với những gì ta cần. Sau một mối quan hệ lâu dài, hãy coi như đó là một bằng chứng để xem xét lại khát khao, mong muốn của bạn là gì?.
Bạn đã thực sự quên được quá khứ?
Bạn cứ nghĩ rằng điều đó có nghĩa là vượt qua được tình yêu trong quá khứ? Mọi chuyện không chỉ có thế. Thỉnh thoảng chúng ta nhận dạng quá khứ của mình bằng tình yêu đã qua. Cuộc sống là những gì đặc biệt mà chúng ta chỉ cảm nhận được sau khi đã mất nó. Nhiều lúc cảm xúc ta lại bị những suy nghĩ đó gói buộc lại cùng với mối tình đã qua, ta vẫn mãi nghĩ về điều đó như một gì đẹp đẽ nhất và so sánh với hiện tại. Cảm giác chán nản, hụt hẫng vì mải tìm một thứ đã mất đã làm bạn mất đi niềm tin trong các mối quan hệ mới. Vì vậy thay vì cố gắng tìm những con đường để làm cuộc sống ta hoàn hảo hơn, thì hãy nghĩ rằng chúng ta cần có một mối tình đã qua để làm cho cảm giác được trọn vẹn.
Bạn đã tâm sự với những ai?
Tâm sự với ai đó về những gì xuất phát từ con tim và trí óc sẽ tạo cho bạn có cơ hội giải phóng khỏi nỗi buồn, khỏi sự tổn thương và những cảm xúc không tốt mà nhiều lúc bạn không nhận thức được mình đang "nuôi dưỡng" trong lòng. Nếu bạn không có một ai đó để có thể tin tưởng tâm sự, hãy nói chuyện với những nhóm bạn trên mạng, với một người lạ. Hãy bắt đầu từ một forum bởi ở đó, có thể bạn sẽ nhận được những lời khuyên chân thành. Hãy xem nó như là một làn gió nhẹ để nhận thêm sự hứng khởi gạt bỏ những phiền toái, nặng nề trong lòng.
Dù bạn bày tỏ cảm xúc của mình với người nào đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi đã "trút bầu" tâm sự vốn nặng nề, đầy ám ảnh đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận