08/07/2008 16:20 GMT+7

Bạn có là "người trong cuộc" của cuộc tình chính mình...?

Thạc sĩ LÊ THỊ LINH TRANG
Thạc sĩ LÊ THỊ LINH TRANG

TTO - Anh và tôi cùng học chung đại học. Trước đây anh yêu đơn phương người bạn thân của tôi nên tôi là người để anh âm sự, sẻ chia khi tình cảm của anh vô vọng. Thời gian trôi qua, tôi lặng lẽ đi bên cuộc đời anh và chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu anh.

Nhưng tôi đã xác định "sẽ mãi là bạn thân" với anh. Rồi ngày chia tay lớp, anh lặng lẽ cầm tay tôi và nói: "T. đã có tình yêu mới". Tim tôi như muốn nổ tung vì vui mừng, thế là chúng tôi quen nhau. Anh quan tâm, lo lắng và ngày ngày nhắn cho tôi những lời yêu thương. Cả 2 gia đình chúng tôi đều tin tưởng rất nhiều vào mối tình này.

Song, một ngày anh nói không biết có phải mình đang thật sự yêu hay không nữa, anh còn quá nhiều việc phải làm, phải lo cho gia đình và không muốn tôi phải khổ nên đề nghị chia tay. Dù rất đau lòng nhưng tôi cũng đồng ý, bởi nó quá sốc và trước giờ tôi tôn trọng mọi quyết định của anh.

Thời gian qua đi, anh nhắn tin cho tôi "những ngày không gặp có cảm giác lạ lắm, thấy thiếu gì ấy" và đề nghị là bạn. Tôi cũng chấp nhận dù lòng còn quá nhiều tình cảm với anh, bởi tôi là người sống tình cảm và rất trọng tình bạn. Giờ tôi không biết có nên nuôi hy vọng ngày nào đó anh sẽ lại về bên tôi nữa hay không? (Hoang.Th)

- Trả lời tư vấn của thạc sĩ Lê Thị Linh Trang:

Chào bạn,

Nghe bạn tâm sự về cuộc tình của mình mà cứ như bạn đang kể câu chuyện của một ai đó xa lạ, không quen biết. Cảm giác như là bạn chưa bao giờ là người trong cuộc vậy!?

Ai có một tình bạn đẹp cũng đều đáng quý, mà đó lại là bạn bè giữa những người khác giới, có thể làm điểm tựa cho nhau về nhiều mặt. Bạn đã từng là người bạn tuyệt vời để góp phần tạo ra tình bạn tốt đẹp đó từ thời trung học. Nhưng vì nó là tình bạn khác giới nên dễ đưa người ta đến ranh giới mong manh của sự ngộ nhận. Khi đó, bạn thì yêu, yêu thật sự, yêu đơn phương. Nhưng anh ấy thì chưa chắc như vậy, có thể anh ấy chỉ đang cần một người để "sẻ chia khi tình cảm của mình vô vọng".

Và rồi anh ấy cố gắng xây dựng và phát triển mối quan hệ mới này bằng việc "quan tâm, lo lắng và ngày ngày nhắn những lời yêu thương" với hi vọng sẽ có một mối tình thật sự. Nhưng tình yêu phải luôn được đóng góp và dựng xây từ hai phía bạn ạ. Chỉ một tay vỗ thì làm sao kêu được. Bạn hoàn toàn thụ động, rồi phó mặc cho anh ấy quyết định mọi việc, chấp nhận chia tay một cách đơn giản dù rất đau lòng.

Hãy thương yêu và thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đi bạn, vì có thể thời gian này chỉ là một khoảng lặng anh ấy cần có để xem xét lại tình cảm thật sự của mình. Trong mọi việc, niềm hy vọng đủ tính thực tế luôn được cổ vũ, nó luôn đem đến cho người ta sức sống và động lực mạnh mẽ. Bạn hãy tăng cường sự mạnh mẽ, tự tin và nỗ lực làm những điều gì đó thật cụ thể để có cơ hội biến hi vọng thành hiện thực.

Thân mến!

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

Thạc sĩ LÊ THỊ LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất