
Đã có nhiều bạn trẻ tự hào rằng không cần học nhưng có thể kiếm nhiều tiền từ bán hàng online - Ảnh do AI tạo
Trên mạng xã hội ôi thôi tràn ngập những câu chuyện thành công ở tuổi đôi mươi, những chuyến du lịch sang chảnh, chiếc xe mơ ước. Kiếm tiền không sai nhưng người trẻ lao quá nhanh bằng mọi giá để có tiền mà quên xây cho mình nền tảng, liệu thành công ấy có giống như xây nhà trên cát chăng?
Không ít bạn trẻ 18, 19 tuổi tự hào với việc bỏ học để bán hàng online, đầu tư tiền số, học chứng khoán và cả làm TikToker. Có người kiếm ra tiền thật, thu nhập gấp nhiều lần bạn bè đồng lứa. Nhưng cũng có người chỉ sau một cú sập của thị trường, khi nền tảng đổi thuật toán bỗng dưng trắng tay, mất phương hướng, tự ti.
Hỏi họ về năng lực lõi, về kỹ năng quản trị tài chính, khả năng học từ thất bại, nhiều bạn lúng túng. Họ đang bước nhanh nhưng chưa học cách bước vững. Xã hội hiện đại tạo điều kiện cho người trẻ thành công sớm nhưng cũng gieo vào họ ảo tưởng rằng ai không giàu trước 25 tuổi là tụt hậu!
Những câu chuyện thành công sớm khiến nhiều người tin rằng con đường đến sự giàu có chỉ cần liều lĩnh và may mắn. Nhưng phía sau ấy là vô số thất bại tuyệt nhiên không ai kể. Khi tham vọng biến thành áp lực, người trẻ dễ chọn lối tắt, dễ sa vào được - mất thay vì xây dựng một cách bền vững.
Thành công không chỉ đo bằng số dư tài khoản. Điều khiến một người đứng lâu trong cuộc đời còn ở nền tảng họ mang theo với tư duy đúng đắn, tính kỷ luật, kiến thức chuyên môn, giá trị nhân cách và cả tinh thần học hỏi suốt đời. Thiếu đi những nền móng này, phải chăng tiền đến nhanh cũng có thể trôi đi nhanh, thứ còn lại là khoảng trống lớn trong tâm hồn cùng niềm tin vụn vỡ.
Mạng xã hội dường như đang khiến chúng ta so sánh nhiều hơn, vội vàng hơn. Cuộc sống không trao huy chương cho người giàu nhanh nhất, cũng không có deadline (hạn chót) cho sự trưởng thành. Mỗi người có một nhịp đi mà điều quan trọng là có đi bền hay không.
Nếu bạn đang bắt đầu hành trình kiếm tiền, hãy cứ làm. Tuy nhiên bạn cũng hãy tự hỏi: Mình đang học được gì? Mình có gì nếu ngày mai thị trường thay đổi? Mình có thấy tự hào về cách kiếm tiền của mình sau mười năm nữa không? Bởi tiền là phương tiện, không phải mục đích cuối cùng của đời sống.
Kiếm tiền sớm là lợi thế nhưng xây nền tảng vững vàng mới là con đường để giữ được những gì mình tạo ra và để đi xa trong cuộc đời. Chậm một nhịp chưa hẳn đã là thua miễn rằng từng bước đều vững và chắc. Khi đó thành công không chỉ là có tiền mà là trở thành người xứng đáng với thành tựu của chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận