
Doãn Thăng (phải) khi thua Lại Lý Huynh ở chung kết Giải vô địch cờ tướng thế giới - Ảnh: XW
9 tháng trước, Doãn Thăng trở thành "tội đồ" của làng cờ tướng Trung Quốc khi bại trận trước Lại Lý Huynh trong trận chung kết Giải vô địch thế giới 2025.
Thất bại của Doãn Thăng khiến kỳ đàn đại lục lần đầu tiên bị soán ngôi vương thế giới. Và cũng vì thất bại đó, suốt một thời gian dài, Doãn Thăng trở thành đối tượng công kích của người hâm mộ Trung Quốc.
Sau khi Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) "phong sát" hàng chục đặc cấp đại sư vì đại án mua bán độ, những kỳ thủ trẻ như Doãn Thăng trở thành đại diện tiêu biểu của kỳ đàn đại lục.
Việc CXA cử Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ dự Giải vô địch thế giới 2025 (mỗi nước chỉ được cử 2 người) cho thấy họ xem trọng kỳ thủ sinh năm 2005 này đến thế nào. Nhưng rồi trận thua trước Lại Lý Huynh đã khiến sự nghiệp của Doãn Thăng gặp rào cản lớn.
Suốt nửa năm sau đó, Doãn Thăng trượt dài. Từ chỗ nằm trong top 2 Trung Quốc, anh văng khỏi top 10.
Ở vài giải đấu gần đây, Doãn Thăng cho thấy nỗ lực trở lại top đầu của mình. Ở Kỳ Thành Bôi, anh lọt vào đến bán kết, trước khi bại trận trước Quách Phụng Đạt - người cũng từng thua Lại Lý Huynh ở Ngũ Dương Bôi.
Đến Cao Cảng Bôi - giải đấu cờ tướng danh giá nhất trong tháng 6, Doãn Thăng tỏa sáng rực rỡ. Trên đường tiến vào chung kết, anh lần lượt chinh phục những kỳ thủ có phong độ cao thời gian qua như Hà Văn Triết, Triệu Phàm Vĩ.
Đến chung kết, diễn ra từ sáng đến chiều ngày 7-6, Doãn Thăng có màn so tài vô cùng quyết liệt với Lưu Bách Hoành, đệ nhất thần đồng làng cờ tướng Trung Quốc hiện tại.
Doãn Thăng mới 21 tuổi, nhưng Lưu Bách Hoành còn trẻ hơn nhiều, hiện vẫn chưa đón sinh nhật 17.
Hai bên bất phân thắng bại sau 2 ván cờ tiêu chuẩn, buộc phải bước vào trận cờ chớp để phân thắng bại. Ở thời khắc "khẩn yếu quan đầu", Doãn Thăng lấy lại bản lĩnh của người từng được xem là "thiên tài" kỳ đàn đại lục, đánh bại Lưu Bách Hoành một cách thuyết phục.
Chung cuộc, Doãn Thăng lên ngôi vô địch Cao Cảng Bôi, giải đấu có quỹ tiền thưởng 1,5 tỉ đồng (400.000 tệ) và số điểm thưởng lớn.
Chiến tích này hứa hẹn sẽ đưa kỳ thủ 21 tuổi trở lại top 10 Trung Quốc, và quan trọng hơn, vượt qua rào cản tâm lý từ "thất bại lịch sử" trước Lại Lý Huynh ở chung kết thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận