- Tôi lại nghĩ thế là may. Bị phạt nghiêm để mà sợ, sau này đừng làm thế nữa. Nếu không, với thói chạy ẩu “đệ nhất liều” như thế, đến khi xảy ra tai nạn thì... không kịp hối nữa rồi.
- Cũng mong câu chuyện của “đệ nhất liều” sẽ là bài học cho nhiều bác tài khác. Thói chạy ẩu bất chấp luật giao thông trên đường phố hiện nay tạo ra rất nhiều bác tài thuộc hàng “cao thủ liều”. Không biết các bác tài họ “liều” có chút suy nghĩ, chùn tay nào sau bài học này?
- Chắc phải cần nhiều bài học phạt nghiêm như thế mới đủ đô làm những”cao thủ liều” giật mình suy nghĩ! Chuyện chạy ẩu, phóng ngược chiều bạt mạng hiện nay không chỉ ở mấy bác tài ôtô, xe tải, mà cũng xảy ra rất nhiều với những người cầm lái xe gắn máy và mấy bác tài hai bánh này cũng xứng danh ”đệ nhị liều, đệ tam liều”. Cả băng họ ”liều” này ngang dọc trên đường, tạo ra những tai nạn giao thông đau lòng. Họ cũng rất cần nhận được những bài học nghiêm để mong tránh được những điều ”không kịp hối” sau này!
Sẽ kiến nghị xem xét lại vụ xe chạy ngược chiềuPhải xử nặng “viên đạn ngược chiều”Phạt 1 triệu đồng xe chạy ngược chiều trên đường cao tốc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận