
Bức ảnh người hâm mộ đưa lên mạng xã hội là tuồng Mạnh Lệ Quân. Từ trái qua gồm nghệ sĩ Thanh Tòng, Bạch Long, Trường Sơn và Lệ Thủy - Ảnh: Mạng xã hội
Nhìn bức ảnh, Bạch Long cười rất tươi và nói với Tuổi Trẻ Online: "Đây là vở Mạnh Lệ Quân, một thời rất đẹp mà tôi từng được làm việc với những anh chị lớn ở bộ môn nghệ thuật mà tôi yêu quý!".
Bạch Long nhớ về những năm tháng được sống cùng cải lương
Ký ức của Bạch Long trôi về những ngày tươi đẹp xa xưa. Bạch Long vốn được sinh ra trong gia tộc có 100 năm theo nghiệp tổ, gắn bó với đình Cầu Quan (TP.HCM).
Anh nhớ thời ấy khi video cải lương còn thịnh hành, việc anh làm không hết. Thời điểm đó, Việt kiều nhớ quê đặt hàng liên tục các hãng thực hiện băng đĩa tuồng tích cải lương.
Nếu ở thể loại cải lương tâm lý xã hội, người nắm đầu mối, chịu trách nhiệm thực hiện thường là cố nghệ sĩ Diệp Lang, thì ở lĩnh vực cải lương tuồng cổ là cố nghệ sĩ Thanh Tòng và Bạch Mai.
Bạch Long kể: "Anh Năm Thanh Tòng của tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về kịch bản, đạo diễn dàn dựng.
Trong bức ảnh mà các bạn yêu cải lương đưa lên mạng là tuồng Mạnh Lệ Quân. Chị Lệ Thủy vai Mạnh Lệ Quân, anh Năm tôi vai vua, còn tôi và anh Trường Sơn vai nội gián".
Cứ nhắc tới cải lương là nghệ sĩ Bạch Long lại xúc động. Nó khiến anh nhớ về nghiệp tổ, về cái gốc của gia tộc. Cải lương đã ăn sâu vào máu thịt, từ trong bụng mẹ Bạch Long đã nhiễm nghề hát lúc nào không hay.

Nghệ sĩ Bạch Long thời trẻ - Ảnh tư liệu
Để rồi anh có cơ hội sống trong thời thịnh hành, hoàng kim của cải lương. Được theo chân, học hỏi những nghệ sĩ giỏi nghề, và đã từng thành lập Đoàn Đồng ấu Bạch Long có tiếng trong làng cải lương, đào tạo và nuôi dưỡng một thế hệ tài năng nhí cho cải lương sau này như Quế Trân, Tú Sương, Trinh Trinh, Vũ Luân, Lê Thanh Thảo, Bình Tinh, Linh Tý, Chấn Cường…
Thế nhưng cuộc đời đâu ai biết được. Một ngày sàn diễn cải lương đi xuống, video cải lương cũng đi xuống khiến Bạch Long phải có những ngả rẽ mà anh không ngờ tới.
Đường rẽ sân khấu kịch và những người phụ nữ kỳ lạ
Bạch Long buồn bã nhớ lại thời anh thất nghiệp khi cải lương đìu hiu. Cuộc sống của Bạch Long lúc đó cực kỳ bế tắc. Rồi một ngày tự nhiên có một người phụ nữ do học trò Chấn Cường dẫn tới đình Cầu Quan.
Gặp Bạch Long, cô chỉ vào mặt anh và nói: "Không có nghĩ quẫn nha, con đường phía trước của anh còn tươi sáng lắm!". Rồi cô kể cho anh nghe chuyện đời mình, chuyện của người phụ nữ bụng mang dạ chửa bị nghi ngờ phải lê lết sống trong nghĩa địa.
Nhưng cô không gục ngã mà ráng bươn chải, cứ gặp gì cũng nai lưng ra làm mà nuôi con, đến một ngày cánh cửa cuộc đời cũng mở ra, khiến mẹ con cô được sống vui vẻ hơn.
Nghe chuyện của người phụ nữ, Bạch Long chợt nghĩ cô ấy là đàn bà, hoàn cảnh khổ gấp chục lần mình mà còn chịu được thì mình không nên bỏ cuộc.
Tự nhiên sau cuộc nói chuyện đó ông Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf gọi cho Bạch Long nhờ "cứu bồ". Số là vở kịch Ba chàng lính ngự lâm đã bán hết vé 10 suất mà bất ngờ bị động diễn viên. Với sự gợi ý của đạo diễn Hùng Lâm, ông Tuấn liên lạc với Bạch Long.
Với Bạch Long, họ là những người "cứu tinh" ngay thời điểm anh có suy nghĩ tiêu cực vì thất nghiệp, không có tiền để sống.
Đó cũng là ngả rẽ mà Bạch Long không ngờ tới khi chính thức bước sang sân khấu kịch nói, để hôm nay anh trở thành một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát kịch Idecaf.
Bạch Long tâm sự cuộc đời anh được gặp gỡ những người phụ nữ rất đặc biệt. Hồi anh mới rời Cầu Quan ra ở trọ, nhà trọ gặp trục trặc, anh đang lo không biết đi đâu thì bỗng nhận được điện thoại.
Đó là một phụ nữ xa lạ giới thiệu cho anh nhà trọ mới, Bạch Long bảo chỗ trọ đó cực kỳ hên, từ lúc anh ở đó show nhận ào ào không lo bị đói.
Lạ là, sau này công việc tốt hơn anh rất muốn gặp lại để nói lời cảm ơn nhưng không thể tìm được hai người phụ nữ đặc biệt đó.
Bạch Long chia sẻ, trong cuộc đời mình anh cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của những phụ nữ khác. Học trò anh, nghệ sĩ Bình Tinh, mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển tặng thầy 10 triệu để giúp anh trang trải tiền thuê nhà, sinh hoạt phí.
Những ân tình đó khiến Bạch Long xúc động, còn những người thương Bạch Long thì bảo anh phải sống sao mới có nhiều người quý anh như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận