Một cánh tay phải ông Thái gần như bị đứt lìa. Ngay lập tức hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập và truyền nhau thông tin “ngân hàng bị cướp”.
Một số người có mặt tại hiện trường cho rằng có một đối tượng giấu mã tấu lẻn vào ngân hàng và ra tay chém đứt cánh tay của giám đốc Thái khi ông đang trực đêm ở đây.
Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, Công an thị trấn Cai Lậy và lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang bác bỏ thông tin cướp ngân hàng mà cho rằng đây là một vụ tai nạn hi hữu. Bà Nguyễn Thị Tắc, phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang cho biết nhân viên ở Cai Lậy báo về cánh cửa kính loại dày 10mm bị sự cố nên rơi trúng tay ông Thái.
Theo công an, sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, lúc 21g ông Thái đã mượn điện thoại gọi về cho công an nói đây không phải là vụ cướp. Thực chất là ông quên khóa vòi nước tưới kiểng trước sân nên đã kéo cửa ra vào (cửa cuốn bằng tôn) lên để ra sân khóa vòi nước lại. Tuy nhiên do không đẩy hết cửa lên và vướng phần cửa kính phía trong, nên một mảng kính rơi xuống trúng, cắt gần lìa cánh tay phải của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận