Phóng to |
| Lực lượng dân quân Libya đang ngày càng lớn mạnh và chính phủ rất khó kiểm soát lực lượng này - Ảnh: Khaama Press |
Phó thủ tướng Libya Awad al-Barassi sau khi đến thăm ba nhà hoạt động này ở bệnh viện cho biết các nạn nhân bị bắt cóc hôm 26-3 khi đang trên đường đến sân bay Benghazi để trở lại Anh cùng với hai người nam đồng hành.
Ông Al-Barassi nói với kênh truyền hình Libya al-Hurra TV ngày 28-3 rằng những phụ nữ này đang trong “tình trạng rất tệ”. Hai trong số ba nhà hoạt động là chị em và cha của họ đã chứng kiến cảnh hãm hiếp này.
Trước đó, đoàn vận tải nhân đạo bằng đường bộ đã rời Anh vào ngày 25-3, nhưng bị mắc kẹt ở biên giới Libya - Ai Cập sau khi lính biên phòng Ai Cập từ chối không cho họ qua biên giới.
Theo ông Huseyin Oruc, một quan chức trong Tổ chức cứu trợ nhân đạo IHH của Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn xe chở vật tư y tế nhân đạo gồm 10 chiếc được đặt tên là “Mavi Marmara”. Ông cho biết những kẻ bắt cóc bao gồm một tài xế taxi và một nhóm đàn ông mặc đồng phục quân sự.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Chaudhry Ahmad Aizaz cực lực lên án vụ tấn công và cho biết Đại sứ quán Pakistan ở Libya đã kháng nghị mạnh mẽ với chính quyền Libya.
“Một tội ác ghê tởm đã được thực hiện để chống lại các nhà hoạt động nữ”, ông Aizaz nói, đồng thời ông hi vọng sẽ có những trừng phạt nghiêm khắc dành cho những kẻ tấn công.
Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết họ biết có một sự cố liên quan đến công dân Anh trong đoàn viện trợ. Chính phủ Anh đã cung cấp các trợ giúp lãnh sự.
Hiện nay, Chính phủ Libya phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng dân quân để lấp khoảng trống an ninh trong lúc xây dựng lực lượng quân đội và cảnh sát, nhưng lại phải đang vật lộn để kiểm soát hành động của lực lượng này.
Theo USA Today

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận