
Cha mẹ cho con tiền để mua nhà và muốn con phải hỏi ý kiến mình khi bán nhà - Ảnh: AI
Hai năm trước, ba mẹ biết vợ chồng anh đang để dành tiền mua nhà nên gợi ý cho 800 triệu đồng để mua nhà sớm, không phải chờ thêm thời gian tích lũy.
Vợ chồng anh nhận tiền của ba mẹ, thêm tiền tiết kiệm được để mua căn hộ hơn 2 tỉ đồng. Khi cho, ba mẹ cũng không đưa ra điều kiện gì. Ông bà đã ngoài 60 tuổi, nói đã có nhà riêng và tiền tiết kiệm, khoản này dành cho con, không cần hoàn trả.
Hai bên cũng không bàn đến việc ai có quyền quyết định nếu sau này vợ chồng muốn bán hoặc đổi nhà.
Gần đây công việc thay đổi, vợ chồng anh muốn chuyển chỗ ở cho thuận tiện đi làm và đưa đón con. Ba anh muốn con cháu ở gần, tiện qua lại (hiện nhà anh đang gần nhà ba mẹ) nên không muốn vợ chồng anh chuyển nhà.
Còn mẹ anh muốn giữ căn hộ nên nhắc khéo: “Mua được nhà rồi thì đừng có bán đi bán lại”.
Điều khiến anh khó xử là ba mẹ nói căn nhà có phần tiền của ông bà, nên chuyện bán hay giữ cần được ông bà đồng ý. Số tiền 800 triệu đồng là khoản hỗ trợ lớn để vợ chồng anh sớm ổn định, vì vậy ông bà muốn được tham gia quyết định chuyện bán hay để lại nhà.
Anh hiểu và biết ơn sự giúp đỡ của ba mẹ. Nhưng phần tiền vợ chồng anh tích góp vào căn nhà lớn hơn.
Chỗ ở hiện tại xa nơi làm, vợ chồng anh phải thay phiên chạy về đưa đón con đi học rất mệt và bất tiện. Anh muốn chiều ý ba mẹ, nhưng kế hoạch chuyển nhà có thể phải dừng lại nếu ông bà không đồng ý.
Nếu làm theo ý ba mẹ, vợ chồng anh phải tiếp tục xoay xở chuyện đi lại, đưa đón con, ảnh hưởng đến công việc. Nếu vẫn quyết chuyển đi, anh sợ ông bà buồn, cho rằng con nhận tiền rồi không coi trọng ý kiến ba mẹ.
Anh chưa biết nên mở lời thế nào để trao đổi với ba mẹ. Ba mẹ đã cho tiền, con có phải chấp nhận để ông bà quyết chuyện bán nhà?
Và nếu ý kiến hai bên khác nhau, làm sao dung hòa, làm sao để sự giúp đỡ không trở thành điều ràng buộc cuộc sống của gia đình nhỏ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận