05/01/2020 18:51 GMT+7

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ba họa sĩ Sài Gòn là Hoàng Võ, Thái Vĩnh Thành, Lê Hải Triều vừa ‘xông đất’ Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại 29 Hàng Bài, Hà Nội bằng một triển lãm có cái tên lạ: ‘Ờ’.

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 1.

Không gian triển lãm Ờ - Ảnh: T.ĐIỂU

Diễn ra vào những ngày đầu tiên của năm 2020, đây là triển lãm "xông đất" tại Nhà triển lãm do Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm quản lý này. Ba họa sĩ mang đến những bức tranh theo phong cách trừu tượng, biểu hiện và một chút hơi hướng siêu thực.

Với Hoàng Võ, anh vốn yêu thích và có sở trường về tranh chân dung màu nước, nhưng ở triển lãm Ờ, anh tập trung nhiều hơn vào vật liệu tổng hợp, với các chân dung theo phong cách trừu tượng - biểu hiện và những bức trừu tượng trong hai loạt tranh Những tầng tương laiHoang dã.

Thái Vĩnh Thành mang tới loạt tranh trừu tượng kết hợp giữ bút pháp Tây phương và tinh thần thủy mặc của Đông phương; những bức trừu tượng nghiêng nhiều về tính trữ tình, về cảm tính, thay vì kỹ thuật và lý tính. Công chúng có thể thấy trong đó nhiều tâm tình kín đáo của tác giả.

Còn Lê Hải Triều mang đến những chân dung thiếu nữ ngọt ngào và khiêu gợi, một sở trường của anh. Nhưng bên cạnh những chân dung gần với phong cách cổ điển, Lê Hải Triều còn đưa tới loạt chân dung tiệm cận với ngôn ngữ trừu tượng, thậm chí phảng phất chất siêu thực như bức Ngôn ngữ cơ thể 6.

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 2.

Tác phẩm Ngôn ngữ cơ thể của Lê Hải Triều: Ảnh: BTC

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - tỏ ra thích thú với những tâm tình mới lạ về người và phố của đất phương Nam mà ba họa sĩ Sài Thành mang đến cho công chúng Hà Nội trong triển lãm này.

Ông nói lâu nay các họa sĩ Hà Nội mang tranh vào TP.HCM triển lãm khá nhiều nhưng lại khá hiếm các họa sĩ Sài Gòn mang tranh ra Hà Nội để hội ngộ công chúng. Triển lãm này làm ông nhớ tới triển lãm đầu tiên của các họa sĩ Sài Gòn tổ chức tại Hà Nội, cũng chính tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài này những năm 1990.

Đó là triển lãm của nhóm họa sĩ Tác phẩm mới mà sau này nhiều nghệ sĩ thành danh như, Nguyễn Chung, Ca Lê Thắng, Đỗ Hoàng Tường, Nguyễn Tấn Cương, Đào Minh Tri… Đó cũng lại là một triển lãm các tác phẩm trừu tượng. Khi đó, công chúng và giới hội họa ở Hà Nội đã rất háo hức với làn gió mới từ đất phương Nam mà các họa sĩ rất cách tân này mang tới.

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 3.

Loạt tranh trừu tượng mang tên Hoang dã của Hoàng Võ mang đến nhiều năng lượng tươi vui, tích cực - Ảnh: T.ĐIỂU

Họa sĩ Hoàng Võ đại diện cho nhóm họa sĩ cho biết các anh (vốn là 3 người bạn) đã quyết định rằng triển lãm chung lần đầu tiên giữa ba người phải tổ chức ở Hà Nội để tìm đến những công chúng mới.

"Hà Nội là mảnh đất rất đậm chất nghệ thuật và công chúng thủ đô cũng nổi tiếng khắt khe, tinh tế nên chúng tôi muốn tìm đến đây, sẵn sáng đón nhận những phản hồi từ công chúng để thêm động lực sáng tạo", họa sĩ Hoàng Võ nói.

Triển lãm kéo dài tới 10-11.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 4.

Tác phẩm Ngôn ngữ cơ thể 1 của Nguyễn Hải Triểu - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 5.

Tác phẩm Chân dung 1 của Hoàng Võ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 6.

Tác phẩm Hoang dã 3 của Hoàng Võ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 7.

Tác phẩm Hoang dã 4 của Hoàng Võ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 8.

Tác phẩm Hồi sinh của Thái Vĩnh Thành - Ảnh:T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 9.

Tác phẩm Ngày xanh của Thái Vĩnh Thành - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 10.

Tác phẩm Nắng mai của Thái Vĩnh Thành - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 11.

Tác phẩm Hoang dã 5 của Hoàng Võ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 12.

Tác phẩm Hoang dã 6 của Hoàng Võ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 13.

Tác phẩm Những tầng tương lai 1 của Hoàng Võ - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba họa sĩ Sài Gòn mang tâm tình đất phương Nam đến Hà Nội khai xuân - Ảnh 14.

Tác phẩm của Thái Vĩnh Thành - Ảnh: BTC

Vẽ tranh biếm về nhà tiên tri Mohammed: Thảm kịch "Charlie Hebdo 2.0" Vẽ tranh biếm về nhà tiên tri Mohammed: Thảm kịch 'Charlie Hebdo 2.0'

TTO - Với việc tổ chức cuộc thi biếm họa về nhà tiên tri của người Hồi giáo, nghị sĩ Hà Lan Geert Wilders bị lên án vì hành vi kích động, nhiều người cảnh báo về thảm kịch “Charlie Hebdo 2.0”.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên