19/01/2014 05:21 GMT+7

Bà cụ 79 tuổi 23 năm may quần áo tặng người nghèo

BÁCH HỢP
BÁCH HỢP

TT - Bà Nguyễn Thị Hồng, 79 tuổi, ngụ trên đường 30-4 (TP Vũng Tàu), cần mẫn may áo quần bên chiếc máy may đã cũ. Bà có thể ngồi làm việc bên bàn may mấy giờ đồng hồ liên tục không cần nghỉ ngơi. Niềm vui sống tuổi già của bà là may quần áo tặng người nghèo. Công việc này bà đã làm trong 23 năm nay.

ijHGvI6R.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Hồng may đồ tặng người nghèo - Ảnh: B.H.

Vợ chồng bà Hồng có tám người con. Lúc con còn nhỏ, gia đình bà sống dựa chủ yếu vào đồng lương của chồng nên rất khó khăn. Khi các con khôn lớn, có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định, bà Hồng bắt đầu làm từ thiện giúp đỡ người nghèo. Hai người con gái làm thợ may, bà cũng lân la học hỏi và sắm riêng một chiếc máy may. Mỗi năm bà dành 20-30 triệu đồng mua vải về may hàng trăm bộ quần áo tặng trẻ em, người nghèo, người già neo đơn trong tỉnh. Bà còn vận động các con cùng tham gia đóng góp, làm từ thiện với bà.

Ngoài may đồ, bà còn vận động con cháu, người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm tặng gạo cho gia đình khó khăn. Tính riêng năm 2013, bà Hồng vận động được hơn 5 tấn gạo giúp đỡ người nghèo.

Bà Hồng tâm sự: “Thấy người nghèo thiếu ăn thiếu mặc, tôi thương lắm. Tôi già rồi, không có công lao gì to tát nhưng làm được việc gì giúp người khó khăn thì tôi coi đó là niềm vui của tuổi già”.

BÁCH HỢP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên