Ba Chuông vàng vọng cổ góp phần tôn vinh người lính hải quân trong San hô đỏ

Tối 14-7, Nhà hát Trần Hữu Trang đã diễn vở cải lương San hô đỏ phục vụ miễn phí khán giả. Các Chuông vàng vọng cổ Võ Thành Phê, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn hóa thân người lính.

Ba Chuông vàng vọng cổ góp phần tôn vinh người lính hải quân trong San hô đỏ - Ảnh 1.

Chuông vàng vọng cổ Võ Thành Phê (phải) và Nguyễn Văn Khởi trong vở San hô đỏ - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở diễn San hô đỏ nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

San hô đỏ được dựng từ sự kiện có thật

Vở San hô đỏ (kịch bản: Bích Ngân, chuyển thể cải lương: Phạm Văn Đằng) do NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng đã đoạt huy chương vàng trong Liên hoan cải lương toàn quốc tại Cần Thơ năm 2024.

San hô đỏ được viết từ câu chuyện Nhà giàn DK1/6 bị cơn bão đánh sập năm 1998 khiến ba cán bộ, chiến sĩ hy sinh giữa biển khơi.

Thông qua sự kiện, vở khai thác tâm tình, đời sống và chiến đấu của các chiến sĩ giữa bao la biển trời. Mà câu chuyện chính là của ba người lính hy sinh, gồm Chương, An và Hồng.

Chương có người yêu chưa cưới vì thương nhớ anh mà không chịu đến với người khác. An thì đau đáu vì vợ con sống mãi với nỗi đau phân ly và ám ảnh với những rời xa khắc nghiệt khi người lính lao vào sóng gió biển khơi. Còn chàng trai trẻ tên Hồng vẫn đầy khát vọng tuổi xuân nhưng đã sớm bỏ mình dưới trùng dương.

Mỗi tâm tình của người lính khiến người xem cứ thế rưng rưng. Ai cũng có những hoài bão, những mong muốn về cuộc sống tươi đẹp, sự ấm áp bên gia đình. Nhưng ai cũng e sợ, ngại dấn thân thì làm gì có được đất nước yên bình, nhất là khi biên cương, hải đảo luôn có thể bị lăm le.

Ba Chuông vàng vọng cổ góp phần tôn vinh người lính hải quân trong San hô đỏ - Ảnh 2.

Nhà giàn được tái hiện trên sân khấu vở San hô đỏ - Ảnh: LINH ĐOAN

Ba Chuông vàng vọng cổ góp phần tôn vinh người lính hải quân trong San hô đỏ - Ảnh 3.

Cảnh bão tố trong vở diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

Sáng lên hình ảnh người lính hải quân

San hô đỏ có cách tái hiện giữa quá khứ và hiện tại khiến ban đầu người xem hơi khó nắm bắt một chút. Vở cứ thế đi theo linh hồn của ba chiến sĩ hy sinh để kể câu chuyện dung dị, cảm xúc.

Trang trí mỹ thuật sân khấu được dụng công để tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả. Màn hình LED, màn hình Gauze phối hợp để lúc là đời thật, lúc là ký ức.

Thiết kế cảnh trí giúp người xem hình dung nhà giàn biển khơi ra sao. Một bệ sân khấu lớn như chiếc tàu có thể linh động rung lắc hay di chuyển khi thể hiện cảnh bão tố.

Ba Chuông vàng vọng cổ góp phần tôn vinh người lính hải quân trong San hô đỏ - Ảnh 4.

Linh hồn người lính trở về ngắm nhìn người mình yêu thương - Ảnh: LINH ĐOAN

Ba Chuông vàng vọng cổ góp phần tôn vinh người lính hải quân trong San hô đỏ - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ và học viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân chụp ảnh lưu niệm sau đêm diễn - Ảnh: LINH ĐOAN

Xử lý sân khấu đã đem lại hiệu quả cho vở diễn khi khán giả cảm nhận một góc biển trời đang hiển hiện trong nhà hát. Có lúc biển cũng thật dịu êm, lãng mạn khi bình minh lên, từng đàn hải âu tung cánh.

Người lính trên nhà giàn bên cạnh túc trực canh gác là những phút giây vui với niềm vui chăm bón từng cọng rau, ngồi bên nhau tâm tình chuyện nhà, ôm súng hát vang những bài ca lạc quan để quên đi nỗi nhớ gia đình.

Nhưng biển cũng có lúc thật dữ dội có thể tàn phá mọi thứ. Ngoài khơi kia những chiếc tàu lạ có thể gây hấn bất cứ lúc nào nếu người lính lơ là mất cảnh giác.

Bao khắc nghiệt bủa vây người lính đảo nhưng ở họ vẫn sáng lên tinh thần vì Tổ quốc hiến dâng tuổi thanh xuân. Bao người lính đã bỏ mình dưới biển sâu để bám biển, bảo vệ nhà giàn. Và chúng ta không thể quên họ, những người lính đảo anh dũng, kiên cường.

San hô đỏ tập hợp các giọng ca hay của Nhà hát Trần Hữu Trang, trong đó có những nghệ sĩ từng đoạt giải cao ở Chuông vàng vọng cổ như Võ Thành Phê, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Phùng Ngọc Bảy, hợp cùng các NSND cứng nghề như Tấn Giao, Mỹ Hằng. Vì vở có nhiều đoạn tự sự nên có những giọng ca hay cũng là cách San hô đỏ "ghi điểm" và chinh phục khán giả mê cải lương.

Vở còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Tô Tấn Loan, Kim Thùy, Mỹ Linh, Kim Hiếu, Võ Hoài Long, Thái Vũ…

Ba Chuông vàng vọng cổ góp phần tôn vinh người lính hải quân trong San hô đỏ - Ảnh 7.Nghệ sĩ Lê Thiện gây xúc động với bà mẹ nhớ người con liệt sĩ trong khu vườn quạnh hiu

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, ca sĩ Lê Anh Tuấn đã thực hiện MV Mẹ ơi con vẫn ở đây với sự góp mặt của nghệ sĩ Lê Thiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất