
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài vác nước lên biếu tặng bà con ở biệt lập trên đồi cao - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Hàng ngàn bình nước tinh khiết từ mô hình "ATM nước sạch biên cương" của Đồn biên phòng Xuân Đài (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đều đặn được mang lên từng mái nhà vùng cao, len lỏi giữa nắng gió miền biển, mang theo niềm vui và tình quân dân ấm áp.
Mỗi mùa nắng, gần 50 hộ dân ở khu phố Phương Phú, phường Xuân Đài lại đối mặt cảnh thiếu nước sinh hoạt. Giếng khoan nhiễm mặn, nước máy chưa kéo tới, người dân phải hứng nước mưa hoặc xin từng can nước từ dưới chân núi.
Mang nước tinh khiết đến từng mái nhà
Trên sườn đồi cao khu phố Phương Phú, cụ Phạm Thị Ngọn (77 tuổi) đã sống chắt chiu qua mấy chục mùa nắng gió. Con đường dẫn lên nhà chỉ là lối mòn dốc đứng, mùa mưa trơn trượt như suối, mùa nắng bụi phủ vàng sườn đồi.
Hai người con trai, một đã mất hơn mười năm trước, người còn lại vì mưu sinh phải đi làm tận Cam Ranh (Khánh Hòa), chỉ lễ Tết mới về. Sống neo đơn, việc chợ búa, mua sắm hằng ngày cụ đều nhờ hàng xóm dưới chân núi giúp mang lên. Khi khỏe cụ tự lần xuống núi, còn đi xa thì thuê xe ôm chở từ chân dốc.
Hiểu hoàn cảnh đó, Đồn biên phòng Xuân Đài đã bố trí chiến sĩ mang nước sạch lên thăm cụ mỗi tuần, vừa cấp nước vừa hỏi han sức khỏe. "Cụ sống một mình nên chúng tôi thường xuyên ghé qua, mang nước và trò chuyện cho cụ yên tâm, có thêm tinh thần" - thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, chính trị viên phó đồn, chia sẻ.
Đầu tháng 10-2025, nghe tin cụ Ngọn hết nước, anh Huỳnh cùng hai chiến sĩ tức tốc chở hai bình 20 lít lên tận nhà. Con dốc ngoằn ngoèo, nắng hắt vàng rát cả lưng đồi. Mỗi can nước được đổi bằng nhịp thở gấp gáp, bằng mồ hôi ướt đẫm áo giữa trưa nắng bỏng rát.
Thấy bóng bộ đội xuất hiện, cụ Ngọn xúc động nói: "Các chú cho tui nước sạch, còn vác lên tận nhà, tui biết ơn lắm".
Không chỉ cụ Ngọn, gần 50 hộ dân ở Phương Phú cũng thiếu nước sạch để uống và sinh hoạt. Mùa khô giếng cạn trơ đáy, bà con phải đi hàng trăm mét đường đồi dốc để lấy nước.
Bà Nguyễn Thị Bé, người dân trong khu phố, chia sẻ: "Ở đây nước phèn nhiều, cả làng chỉ có một cái giếng thôi. Người già, người neo đơn đi không nổi phải mua nước về dùng. Tôi có chiếc xe đạp, ngày nào cũng chở một hai can nước về sinh hoạt".

Chiến sĩ Nguyễn Vũ Hoàng (21 tuổi) làm nhiệm vụ sản xuất, đóng bình tại nhà máy nước sạch trong đồn (ảnh trái) và một đợt trao nước sạch trong chương trình “ATM nước sạch biên cương” của Đồn biên phòng Xuân Đài (Đắk Lắk) - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Nghĩa tình "ATM nước sạch biên cương"
Từ những chuyến vác nước cho dân, ý tưởng lập "trạm nước sạch di động" đã nảy sinh. Đồn biên phòng Xuân Đài phối hợp UBND phường khởi xướng mô hình "ATM nước sạch biên cương", nơi mỗi bình nước tinh khiết được mang đến tận nhà người dân vùng khát.
Thiếu tá Huỳnh kể: "Thấy bộ đội mang từng can nước đến, nhiều người xúc động nắm tay chiến sĩ. Chính hình ảnh đó khiến chúng tôi nhận rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng trong việc chăm lo đời sống nhân dân vùng biên giới biển".
Nước được lọc theo tiêu chuẩn RO, định kỳ ba tháng kiểm tra chất lượng. Lõi lọc thay thường xuyên để nước đến tay người dân luôn đảm bảo an toàn.
Trung tá Dương Đức Tứ Hải, đồn trưởng, cho biết thêm: đơn vị đã phối hợp doanh nghiệp hỗ trợ hàng ngàn bình nước 20 lít cho 40 hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật. Các hộ khác mua nước với giá chỉ 7.000 đồng/bình, thấp hơn thị trường 4.000 đồng.
Từ nguồn kinh phí của đơn vị và các nhà hảo tâm, đồn xây dựng hệ thống lọc nước công suất 4.000 lít/ngày, cung cấp cho bà con khu phố Phương Phú và ngư dân vùng ven. "Nước sạch đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi hướng tới", trung tá Hải nói.
Từ đầu năm 2024 hàng vạn bình nước tinh khiết đã được bộ đội mang đến cho người dân, như những "giọt nước nghĩa tình" chan chứa tấm lòng người lính nơi biên giới biển.
Ông Nguyễn Hữu Lượm - Phó chủ tịch UBND phường Xuân Đài - đánh giá cao mô hình "ATM nước sạch biên cương" vì tính nhân văn, hiệu quả và lan tỏa tinh thần đoàn kết. "Mô hình đã đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân, nhất là các hộ khó khăn, góp phần gắn kết cộng đồng", ông nói.
Theo ông Lượm, khu phố Phương Phú nằm trên địa hình cao, hệ thống cấp nước sạch chưa thể kéo tới. Trước đây địa phương từng khoan giếng phục vụ dân sinh nhưng do đặc điểm địa chất, nguồn nước không đảm bảo.
"Nhà máy nước Sông Cầu 2 (ở xã Tuy An Bắc, với công suất 12.000m3/ngày đêm) đang mở rộng mạng lưới cấp nước. Trong thời gian chờ dự án hoàn thành, phường sẽ tiếp tục phối hợp Đồn biên phòng Xuân Đài duy trì mô hình "ATM nước sạch biên cương" giúp người dân yên tâm sinh sống", ông cho biết.
Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả
Cùng với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới biển, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài còn tích cực giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Nhiều mô hình ý nghĩa được triển khai như "Sân trường cho em", "Thắp sáng đường quê", "Sắc cờ quê hương", "Tiếp bước tương lai", "Công viên thanh niên", "Dấu chân tình nguyện", "Nâng bước em đến trường", "Đàn gà sinh kế"...
Đặc biệt, mô hình "Ánh sáng vùng biên" được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Tại thôn Lệ Uyên (phường Sông Cầu), đơn vị phối hợp Viện đào tạo quốc tế - Học viện Ngân hàng lắp đặt 20 cột đèn năng lượng mặt trời, tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng, cán bộ chiến sĩ đóng góp 120 ngày công.
Khi công trình hoàn thành, con đường làng vốn tối tăm nay sáng rực ánh đèn, soi bước người dân mỗi đêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận