Phóng to |
|
Ảnh minh họa: Digitaltrends |
Cụ thể, trang postmaster.aol.com đã bị hack bởi một cá nhân/tổ chức mang bí danh “HodLuM”. Tất cả thiệt hại chỉ là việc giao diện trang chủ bị thay đổi (deface) cùng thông điệp từ kẻ tấn công:
“AOL S3RV3RZ ROOT3D BY HODLUM LOLZ!” (tạm dịch: Các máy chủ của AOL đã bị HodLuM tấn công).
AOL nhanh chóng phát hiện vụ tấn công và đưa trang web trở về trạng thái ban đầu chỉ sau bốn tiếng.
Theo giới phân tích, vụ hack - tuy không gây bất cứ thiệt hại đáng kể cho hệ thống của AOL - lại có nhiều lý do khiến hình ảnh của công ty Hoa Kỳ trở nên xấu thêm.
Trước tiên dĩ nhiên là việc hệ thống của AOL bị tin tặc đột nhập. Thứ hai, HodLuM rõ ràng là có “máu” hài hước, vì file HTML được dùng để thay đổi giao diện trang web đã được viết bằng… trình soạn thảo văn bản Microsoft Word - có nghĩa những “chuyên gia” bảo mật tại AOL rõ ràng đang không làm tròn nhiệm vụ. Thứ ba, cách viết sử dụng kết hợp ký tự lẫn chữ số in hoa cho thấy kẻ đứng đằng sau HodLuM có thể chỉ là một đứa trẻ vị thành niên…
Và cuối cùng, khi tin tức về vụ hack được loan báo khắp các diễn đàn tin tặc, nhiều người còn nửa đùa nửa thật khi đặt câu hỏi: “AOL vẫn còn tồn tại sao?...”.
Hiện vẫn chưa rõ những người chịu trách nhiệm cho các tài sản thương mại chủ lực của AOL như Edgadget, Joystiq và tờ báo điện tử Huffington Post có phải cũng chính là nhân vật chịu trách nhiệm cho những trang ít được biết đến hơn như Postmaster hay không. Postmaster là trang dành cho các đối tác làm ăn liên lạc với ban lãnh đạo AOL thông qua email.
Nhìn chung, vụ hack trang AOL Postmaster xuất hiện vào giai đoạn khó khăn nhất của công ty công nghệ này. Bất chấp việc đạt được mức tổng thu nhập hai con số nhờ vào quảng cáo trong quý 2 vừa qua, AOL cho thấy họ vẫn đang tiếp tục thua lỗ. Và “nhờ” tin tức về vụ hack mà giá cổ phiếu của AOL lại hạ xuống thêm 1/3 (37%), sau một tuần đầy hỗn loạn trên Phố Wall.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận