TTO - Ukraine, đội chủ nhà thứ nhì phải nói lời chia tay Euro, khi thất bại 0-1 trước đội tuyển Anh trong lượt đá sau cùng của bảng D. Với chiến thắng này, Anh leo lên vị trí đầu bảng và sẽ gặp Ý ở tứ kết.
Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Dù sắp xếp đến năm trọng tài tham gia điều khiển một trận đấu, nhưng sự cố đã đến khi Ukraine không dược công nhận bàn thắng hợp lệ vào giữa hiệp nhì. Pha dứt điểm của Devic đưa trái bóng bay qua vạch giới hạn cầu môn - dưới mép xà ngang. Trung vệ Terry lao về móc ngược bóng trở ra. Trọng tài đứng cạnh cầu môn không xác định được bóng đã qua vạch vôi giới hạn hay chưa do bị khuất tầm nhìn bởi cột dọc và đôi chân của Terry.
Có lẽ đó là chút tiếc nuối pha lẫn sự bực dọc của đội chủ nhà trước khi nói lời chia tay với cuộc chơi. Nhưng nếu xét tổng thể của trận cầu quyết định này - chỉ có thắng Anh thì mới lọt vào tứ kết - Ukraine kém hẳn đối phương một đẳng cấp lẫn sự tính toán chính xác.
Thừa biết rằng Ukraine sẽ bung sức ngay từ đầu trận, Anh chủ động đá chậm, phá thế bao vây của đối phương bằng những quả bật tường nhiều chạm ở giữa sân để kéo giảm sự hưng phấn bên phía đối phương. Họ chủ trương đá rình rập, chực chờ cơ hội để khai thác những khe hở khi Ukraine tràn lên tấn công. Bởi sớm hay muộn thì Ukraine cũng phải bộc lộ khoảng trống chết người do dâng cao.
Tuy nhiên, bàn thắng của đội Anh không đến từ sự tính toán ấy mà xuất phát từ một tình huống cố định. Anh đá phạt góc, hậu vệ chủ nhà phá bóng giải vây, thủ quân Gerrard khéo léo vượt qua Selin rồi tạt bóng căng vào trung lộ. Bóng chạm vào đầu, chân của hai hậu vệ, đổi hướng bay khiến thủ môn Pyatov không kịp trở tay. Bóng đi ngang mặt thành. Rooney- chân sút chủ lực của đội Anh vừa trở lại sau án phạt treo giò hai trận - có mặt đúng lúc đánh đầu vào lưới trống.
Đẳng cấp, kinh nghiệm trận mạc dày dạn, cộng với kỹ thuật cá nhân khéo léo giúp cho Gerrard xỏ mũi hậu vệ Selin quá dễ. Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ làm cho lưới của Ukraine rung lên. Điểm nhấn cuối cùng của pha bóng này là sự có mặt đúng lúc của “sát thủ” Rooney. Có lẽ là thừa khi nói về tài năng của tiền đạo này. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến khả năng săn lùng bàn thắng, biết xuất hiện đúng điểm nóng để làm nên chuyện của Rooney.
Có thể, ai đó không hài lòng với chiến thắng của đội Anh khi chật vật mới vượt qua Ukraine bằng chiến thắng tối thiểu. Song ở góc độ chuyên môn thì thêm một lần nữa, HLV Roy Hodgson cho thấy rằng ông cũng là chiến lược gia lão luyện với những tính toán chuẩn xác rằng trước lúc muốn đánh bại đối phương thì các cậu học trò của mình phải chơi như thế nào.
Một lần nữa, tính thực dụng lại xuất hiện và làm nên chiến thắng. Và đó không phải là thực dụng theo kiểu đổ bê tông dày đặc mà là sự thực dụng kết hợp với những khoảnh khắc tăng tốc đột ngột bên cạnh sự thăng hoa của các ngôi sao trong việc đột phá, chuyền bóng và dứt điểm.
Ngồi bình luận cùng Tuổi Trẻ Online, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương xuýt xoa rằng: “Bản lĩnh của một tay săn bàn là phải biết cởi bỏ áp lực, tự vượt lên chính mình. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) đã làm được điều đó. Wayne Rooney đã làm được điều đó. Đẳng cấp của một ngôi sao phải là như vậy. Và có như vậy, chúng ta mới còn có dịp chứng kiến những trận cầu bùng nổ, những bàn thắng đẹp của tám đội cùng các ngôi sao sẽ hiện diện ở tứ kết…”.
Đội | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
1 - Anh | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 7 |
2 - Pháp | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
3 - Ukraine | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 - Thụy Điển | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 3 |
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận