
Phương Nam rơi nước mắt khi đọc thư bố
Diễn viên Phương Nam - vai anh Tạ trong Mưa đỏ - cùng con gái Nguyên Ốc tạo nên màu sắc riêng biệt đáng yêu trong Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 6.
"Từ khi có Nguyên Ốc, tôi đã khác"
Là bé gái duy nhất trong nhóm nhân vật nhí của chương trình, Nguyên Ốc khiến hình ảnh bố Phương Nam trở nên đặc biệt. Nếu những ông bố khác có thể thoải mái nói chuyện, hay chơi các trò chơi cùng con trai, Phương Nam lại làm quen với thế giới của những nàng công chúa, sticker, cột tóc và sơn móng tay.
Anh hài hước khoe bàn tay được con gái trang trí bằng những miếng sticker nhỏ rồi cười bẽn lẽn: "Vì là con gái nên tôi phải chăm sóc cháu kỹ hơn một chút, cũng bình thường phải không?".
Trong quá trình ghi hình, mỗi khi phải tách khỏi con, Phương Nam liên tục hỏi ê kíp về tình hình của Nguyên Ốc: hôm nay con thế nào, sinh hoạt ra sao, có gặp vấn đề gì không.
Với Phương Nam, sự khác biệt ấy đến rất tự nhiên từ ngày anh trở thành bố của một bé gái.
"Nguyên Ốc xuất hiện là niềm hạnh phúc vô cùng, thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Ốc giúp tôi trưởng thành, chín chắn và biết yêu thương mọi thứ hơn", nam diễn viên chia sẻ.
Từ khi có con, Phương Nam cũng ý thức hơn về trách nhiệm xây dựng một gia đình vui vẻ, đủ đầy về mặt tình cảm cho con.
"Tôi sẽ luôn nói với con: Hãy làm những thứ khiến con cảm thấy hạnh phúc. Nơi nào không có hạnh phúc thì cứ quay lưng lại, bố mẹ luôn đứng đó chờ con", anh nói.

Phương Nam đọc thư bố trong Bố ơi, mình đi đâu thế? - Ảnh: BTC
Tình yêu dành cho con gái cũng trở thành chất liệu đặc biệt trong hành trình diễn xuất của Phương Nam. Anh cho biết những trải nghiệm làm bố giúp anh hiểu sâu hơn về tình thân, đặc biệt là sự hy sinh, che chở và nỗi nhớ của một người bố dành cho con.
"Trong Mưa đỏ, anh Tạ không nói một câu nào về nhớ vợ con hết. Nhưng nếu mọi người xem sẽ để ý thấy rằng lúc nào anh cũng hướng về vợ con. Đó chính là tâm tư, tình cảm thật của Phương Nam đối với Nguyên Ốc và được một phần cụ thể hóa trên phim", anh chia sẻ.
Sau Mưa đỏ, Phương Nam tiếp tục xuất hiện trong những vai bố con. Trong Út Lan 2, dự kiến khởi chiếu tháng 9 này, xoay quanh câu chuyện của bố với con gái. Đến tháng 10, Chuyến đi nhớ đời lại là mối quan hệ giữa bố và con trai.

Những ngón tay diễn viên Phương Nam đầy sticker do con gái của anh dán lên - Ảnh: HOÀNG LÊ
Diễn viên Phương Nam chia sẻ câu chuyện giữa anh và con gái khi tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? - Video: HOÀNG LÊ
Bức thư xúc động trong Bố ơi, mình đi đâu thế?
Trong Bố ơi, mình đi đâu thế? mối quan hệ giữa diễn viên Phương Nam và người bố được nhắc đến khá xúc động.
Cụ thể, Phương Nam bất ngờ nhận được một bức thư từ bố. Những lời tâm sự của bố khiến nam diễn viên bật khóc. Con gái nhỏ xíu kế bên ngơ ngác hỏi: "Sao bố khóc vậy?".
Bố Phương Nam viết thư rằng ông không nhớ từ bao giờ hai bố con lại ít trò chuyện. Mỗi lần gặp nhau, họ chỉ hỏi vài câu chuyện thường ngày rồi lại trở về với công việc riêng. "Có lẽ đàn ông nhà mình đều như vậy, thương thì nhiều mà nói thì ít", ông viết.

Phương Nam cảm ơn nghệ nhân hướng dẫn vẽ mặt nạ - Ảnh: BTC
Người bố nhắc lại ký ức từng khiến ông day dứt. Ngày ấy, ông đưa con theo mình đi khắp nơi làm ăn, nghĩ rằng chỉ cần hai bố con cùng cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ qua. Khi con không đậu kỳ thi vào trường mình yêu thích, ông tự trách bản thân, thậm chí nghĩ mình đã lấy mất của con một cơ hội.
Nhưng càng lớn tuổi, ông càng nhận ra điều mình "nợ" con không phải một kỳ thi, mà là những năm tháng Phương Nam cần bố nhất.
Ông từng nghĩ kiếm tiền là cách chăm lo cho gia đình. Sau này, ông hiểu có những khoảng trống không món quà nào có thể bù đắp: những bữa cơm thiếu một người, những lúc con gặp chuyện nhưng không biết tìm ai để hỏi, hay những năm tháng con phải tự học cách mạnh mẽ.
Khi chứng kiến con trai đồng hành cùng Nguyên Ốc, ông nhận ra Phương Nam đang dành cho con gái những điều mà ngày trước ông chưa thể làm được với con. Vì thế, ông trân trọng cách Phương Nam đang làm bố. Trong mắt ông, con trai đã bước qua những thiếu thốn của chính mình để trở thành một người bố khác.

Bức ảnh trong Bố ơi, mình đi đâu thế? diễn viên Phương Nam (phải), bố và con gái anh - Ảnh: Chụp màn hình
Đọc xong bức thư, Phương Nam tâm tình trong chương trình rằng khi có bé Nguyên Ốc, sau hơn 20 năm, hai bố con ngồi lại "như hai người đàn ông", nói về những điều trước đó chưa từng được nhắc đến.
Bất ngờ, Phương Nam nói lời xin lỗi: "Con xin lỗi bố. Ngày trước con chưa hiểu cuộc sống. Con không biết những gì bố đã phải trải qua, không hiểu được những áp lực và những điều bố đã âm thầm gánh vác cho gia đình".
Từ tình yêu dành cho cô con gái nhỏ, Phương Nam hiểu bố nhiều hơn, hiểu những điều bố mình từng hy sinh nhưng chưa bao giờ nói thành lời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận