
Vẻ mặt đáng yêu của Ku Phin khi vắt nước cam - Ảnh: Cắt từ màn hình
Cách nói hồn nhiên của cậu bé trở nên đáng yêu trong mắt khán giả. Nó cũng cho thấy sự tương phản giữa một ông bố luôn tràn đầy năng lượng nhưng khá "hậu đậu" và một cậu bé mới 4 tuổi nhưng biết quan tâm đến ba và lo lắng sự cố.
Điều này tạo nên màu sắc riêng cho cha con Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin, và họ trở thành cặp bố con gây chú ý trong chặng đường đầu tiên của Bố ơi, mình đi đâu thế?
Trích đoạn thoại giữa Ku Phin và ba Lê Dương Bảo Lâm trong Bố ơi, mình đi đâu thế? hài hước - Video: Facebook Lê Dương Bảo Lâm
'Coi chừng cháy nhà của người ta nha ba'
Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin xuất hiện với dáng vẻ ngầu với cặp mắt kính đen. Nhưng khán giả lại nhớ đến lời "dạ, thưa" lễ phép của cậu bé.
Nhiệm vụ hai cha con là đi chợ chế biến món ăn cho ba gia đình còn lại. Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng biến khu chợ Hội An thành một "sân khấu" nhỏ cho anh diễn hài, giao tiếp đối đáp với người bán.
Khi trở về nhà, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục đảm nhận vai trò "ông bố đảm đang" tự tay chuẩn bị bữa cơm và pha trò trong lúc chờ các gia đình khác trở về.
Thấy ba hốt hoảng khi thấy dầu mỡ văng trên chảo, Ku Phin dặn dò: "Coi chừng cháy nhà của người ta nha ba". Cậu bé còn phụ giúp ba vắt nước cam, quét dọn nhà.
Khoảnh khắc Ku Phin vắt cam bằng đôi tay nhỏ xíu nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được khán giả thích thú. Cậu bé dùng sức đến mức đỏ mặt, vắt xong vẫn thấy trong quả cam còn nước nên tiếp tục lấy ra vắt thêm. Sự vụng về nhưng đầy cố gắng khiến nhiều người bật cười.

Bố con Lê Dương Bảo Lâm và người dân trong chợ Hội An - Ảnh: BTC
Đến lúc quét nhà, Ku Phin bất ngờ cầm chổi quét luôn cả trên bàn, may được ba cản kịp.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho cậu bé 4 tuổi. Các bình luận như "Phin nhỏ tuổi nhất nhưng hiểu chuyện nhất", "Ku Phin nhỏ mà cái gì cũng biết hết", "Phin lễ phép ngoan ngoãn quá" hay "Em Phin dễ thương quá" được viết lại.
Nhiều khán giả cũng đặc biệt thích thú trước hình ảnh hai bố con và mong muốn Ku Phin có thêm nhiều thời lượng xuất hiện trong chương trình.

Bố con Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị bữa cơm chào đón các cặp bố con còn lại - Ảnh: BTC
Lê Dương Bảo Lâm cho con tiếp xúc máy quay từ nhỏ
Ku Phin có tên thật là Lê Lâm Dĩ Kha, là con trai út của Lê Dương Bảo Lâm. Mới 4 tuổi, Ku Phin dạn dĩ trước ống kính bởi từ nhỏ đã thường xuyên xuất hiện cùng bố và hai chị gái trong các clip đời thường.
Trước khi đến với Bố ơi, mình đi đâu thế?, Ku Phin từng cùng Lê Dương Bảo Lâm trong Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân.
Cậu bé cũng từng xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong các clip ngắn, nội dung phụ trợ cho những chương trình mà bố tham gia, đồng thời được Lê Dương Bảo Lâm đưa đến các sự kiện giải trí và cùng thực hiện một số hoạt động mẫu nhí.
Việc thường xuyên được bố cho tiếp xúc với máy quay sớm phần nào giúp Ku Phin không quá bỡ ngỡ khi đứng trước máy quay.
Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ Ku Phin là một em bé rất năng lượng, "chỉ cần thảy ra là làm thôi". Điều này cũng phần nào được thể hiện trong Bố ơi, mình đi đâu thế?. Sự tự nhiên và những phản ứng không được "lập trình" của cậu bé mới 4 tuổi là điều khiến khán giả thích thú.

Ku Phin, Lê Dương Bảo Lâm và hai con gái - Ảnh: FBNV
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận