23/06/2018 20:58 GMT+7

Anh nghỉ học đi biển cho em nuôi ước mơ giảng đường

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Ở xã đảo Vạn Thạnh, cái nghèo khó, cách trở níu chân biết bao đứa trẻ. Bởi thế với Nguyễn Đặng Trương Cao, kỳ thi THPT quốc gia năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt.

Anh nghỉ học đi biển cho em nuôi ước mơ giảng đường - Ảnh 1.

Nguyễn Đặng Trương Cao và người anh Nguyễn Đặng Hùng Vương đang ôn thi tại nhà trọ - Ảnh: T.THỊNH

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đang cận kề, trong khi bạn bè cùng trang lứa thi nhau đến các lớp học, trung tâm luyện thi thì Nguyễn Đặng Trương Cao - lớp 12 C11, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, miệt mài tự ôn trong căn phòng trọ 15m2.

Cao tâm sự rằng kỳ thi này mang một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi để có tiền nuôi Cao ăn học có cơ hội bước chân vào giảng đường như hôm nay, ba mẹ Cao đã phải bán đi rất nhiều thứ, người anh sinh đôi phải nghỉ học để nhường lại ước mơ tới trường cho Cao.

Bãi Giấy, thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh nơi gia đình Cao ở là một hòn đảo nhỏ nằm giữa vịnh Vân Phong cách đất liền 5 giờ đi biển. Ở đảo chỉ có một trường mẫu giáo và điểm trường tiểu học Vạn Thạnh 2, học sinh muốn học tiếp phải vào "khăn gói" vào thị trấn Vạn Giã ở trọ.

Ở xã đảo này, cái nghèo khó, cách trở níu chân biết bao đứa trẻ phải nghỉ học theo cha đi biển từ khi mới 5-7 tuổi. Gia đình Cao cũng không ngoại lệ, bảy nhân khẩu trong nhà chủ yếu trông cậy vào những chuyến đò ngang chở khách của ba. Vì thế ba anh chị đầu của Cao phải bỏ học làm thuê, không ai học quá lớp 5.

Cao và người anh sinh đôi Nguyễn Đặng Hùng Vương đều ham học, khi học hết lớp 5, ba Cao gọi hai anh em lại. "Lúc đó, ba nói với tụi mình rằng nếu cả hai đứa đi học thì không đủ tiền trang trải, bắt buộc một trong hai phải nghỉ học. Anh Vương đã nói với ba xin nghỉ, để cho em tiếp tục tới trường", Cao nhớ lại.

Rời xa trường lớp, Vương theo ba đi lặn biển, đánh cá rồi giữ bè nuôi tôm thuê ở vịnh Vân phong.

"Tiền học, ăn ở của mình mỗi tháng hết 1,5 triệu đồng, suốt 7 năm qua đều là số tiền dành dụm của ba và anh Vương đem cho. Đợt bão 12 vừa rồi, anh Vương ở lại giữ bè tôm, bị lưới quấn vào chân không bơi vào được suýt mất mạng. Vì thế nên mình đặt hết tâm huyết, quyết tâm vào kỳ thi này để không phụ lòng anh Vương và gia đình", Cao kể.

Những ngày thi sắp tới, dãy trọ vắng tanh, chỉ còn lại một mình Cao. Sợ đứa em buồn nên Hùng Vương cũng tranh thủ nghỉ vài ngày lặn biển, nuôi tôm hùm, đi đò ghé thị trấn Vạn Giã động viên em.

Trên bàn học của Cao có một mảnh giấy ghi dòng chữ: "Cố gắng quyết tâm và nỗ lực hơn nữa mới đạt được được những mục đích mà chúng ta hằng mong ước" cùng các con số 25-26-27. "Ba con số là ba ngày thi, ba ngày quyết định cuộc đời mình. Mình ghi lên để nhớ để tự động viên mình cố gắng", Cao nói.

Cao chia sẻ rằng rất đam mê khoa học kỹ thuật nên trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay đã đăng ký ngành công nghệ ô tô ở trường ĐH Giao thông vận tải và ĐH Nông lâm TP.HCM. 

"Mình nghe thông tin sẽ thành lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong nên sau này khi có tay nghề vững mình sẽ trở về để làm việc và theo đuổi ước mơ của mình", Cao nói.

Cũng là một học sinh chuyển vào từ bãi Tre, thôn Ninh Đảo, để bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018, Võ Thị Kim Vy (lớp 12C11, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) cũng trải qua nhiều khó khăn.

Anh nghỉ học đi biển cho em nuôi ước mơ giảng đường - Ảnh 2.

Võ Thị Kim Vy trước ngày thi - Ảnh: T.THỊNH

Học xong cấp 1, ba chị em Vy đều vào đất liền thuê trọ tự chăm sóc nhau, ba mẹ nuôi tôm lênh đênh trên bè nên mỗi năm về nhà một lần.

Là học sinh duy nhất ở thôn Ninh Đảo tham dự kỳ thi THPT năm nay, Vy tâm sự: "Với mình được học hết 12 và có cơ hội học ĐH là may mắn rất lớn, mình chọn ngành sư phạm bởi sau này ước mơ trở về giúp chút gì đó cho các em nhỏ ở thôn mình".

Thầy Nguyễn Quyết Thanh, phó hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho biết do các xã đảo cách biệt đi lại khó khăn nên mỗi năm trường chỉ tiếp nhận khoảng 10 em từ các đảo hòn Bịp, bãi Tranh, bãi Xếp, bãi Giấy...

"Các em này hầu hết gia đình đều rất khó khăn. Ngoài những chính sách hỗ trợ nhà nước, trường còn vận động hội khuyến học để phát học bổng, dịp Tết hàng năm có hỗ trợ... để giúp đỡ thêm cho các em".

Cũng theo thầy Thanh, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 trường có 6 bạn thuộc xã đảo tham dự. Ngoài ưu tiên cho học sinh các xã khó khăn, các học sinh ở xã đảo được cộng điểm có hai mức: xét tốt nghiệp THPT được cộng 0,25 điểm và nằm trong diện ưu tiên xét ĐH cộng 0,75 điểm.

Đón xem bài giải, điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Tuổi Trẻ Online Đón xem bài giải, điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Tuổi Trẻ Online

TTO - Để đáp ứng nhu cầu tham khảo thông tin, đối chiếu và so sánh bài làm của thí sinh, Tuổi Trẻ tổ chức đăng bài giải tất cả các môn thi THPT quốc gia 2018.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên